Thơ Vi Thuỳ Linh

05.05.2021

Thơ Vi Thuỳ Linh

Vi Thùy Linh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam,  sinh ngày 4-4-1980 tại Hà Nội.

Các tập thơ đã xuất bản: Khát (1999), Linh (2000), Đồng Tử (2005), ViLi in love (2008), Phim đôi - Tình tự chậm (2011), Chu du cùng Ông nội (2011).

 

Cầu vàng Touranne

Thiên hạ mê vàng, tôi mê Cầu Vàng

Đà Nẵng 5 năm chưa trở lại

Không muốn tăng thêm số đếm

Đã quá tải cho chịu đựng nhớ mong

Hỏi gì về ước vọng tháng Tư

Tháng Tư năm 2006, con gái lẫm chẫm Mỹ Khê cát vàng nhúng đôi chân vào sóng

 

Tôi xa Paris 10 năm

Tôi vắng Touranne quãng dài con trai 4 tuổi

Cậu bé chỉ qua đường Đà Nẵng nơi Hải Phòng thân thuộc

 

Nào, cơn mơ sinh nhật

Nhún bay 1414 mét trên cao

5 năm ngóng thường Touranne bù bằng thả bước chậm, thật chậm nhiều lần

lòng cầu 5 mét

Đôi tay khổng lồ nâng cầu nối núi vươn tình yêu thiên thai bàn tay thánh thần

nâng dải lụa Ngân Hà la đà mây hôn trời - biển.

Một hiện thực biến thành cơn mơ

Khi tưởng tượng đến thành phố Cảng Marseille trên núi Bà Nà chỉ bằng tên ga cáp treo

 

Ai đó tự tin nói "Thành phố trong lòng bàn tay"

Các thành phố bây giờ đều mở rộng mênh mênh không sao đi hết nổi

Mỗi chúng ta khó thoát khỏi bàn tay, tay cũng ngày càng bớt tuân lời

Cầu Vàng đợi tôi

Đà Nẵng ơi, muốn ôm mãi không thôi...

 

Hóa thân

Làm sao bay như mây

Sao hòa chảy cùng sông

Sao theo được Osho con đường mây trắng(1)

 

Phan Rang, Ninh Thuận thừa nắng

Bầy bò, dê, cừu khuỵu lê tìm nước, cỏ

Ánh mắt cuối cùng tuyệt vọng ngóng mưa

Đám mây không dừng lại trong khát vọng Đào Bá Sơn(2)

Khi làm phim, ông đã cầu xin Trời mưa xuống

12 năm rồi, miền Tháp Chàm ngày càng khô khát

Câu trả lời không thuộc những dòng sông

Từng năm, vùng khô cháy lại tăng

Hãy xem lại ước muốn hóa thân thành mây trắng

Trôi tự do, vô định, không tham vọng, không vạch trước hành trình, đích đến

Cứ phóng khoáng, tự tại, bí ẩn giữa trùng trùng bí ẩn

Bởi đâu chỉ là vòng tuần hoàn của nước

Muôn hình thù, tầng, dáng trên không trung vô lộ

Sức bay, vận tốc mây do gió

Mây thực chất không bao giờ bất động, không thể đoán được chính xác bằng

khoa học thiên văn, các trạm khí tượng

Dù dễ dàng đoán thời tiết qua lượng, sắc của mây

Thoải mái tưởng tượng, so sánh khi ngắm dáng, hình mây

Nhưng sao không thể chế ngự, sở hữu, theo được hành trình ấy

Dù ngỡ chạm vào mây, xuyên qua mây khi ngồi máy bay,

Với được mây khi leo lên cao hoặc đứng trên đỉnh núi

Mây có ngủ không, khi Trái đất xoay dần sáng tối?

Mây có chiêm bao theo giấc loài người?

Bản Nocturne số 20 của F.Chopin đêm theo nhịp lên không trung

Sao ghì được người tôi đang nhớ cách 2.000 cây số?

Sao lại khó như âu yếm một đám mây!

Chỉ có thể cuốn mình vào chăn mây hướng đến chân mây những tầm nhìn xa trong vắt.

 

Sải tay tóc bồng ngực ấm

Đám mây tự do không khi nào biến mất

Mây không chuyển hóa, tái sinh, chỉ luân hồi bay trôi tiếp sức

Dù giải tỏa cơn nhớ bằng một trận mưa hôn.

V.T.L

(1) “Con đường tôi - Con đường mây trắng” - Cuốn sách về thiền và đạo của bậc thầy tâm linh Ấn Độ Osho (1931 - 1990).

(2) Phim tài liệu “Đám mây không dừng lại”của đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn, sản xuất 2008.

V.T.L