Thơ TĂNG TẤN TÀI

31.10.2012

Thơ TĂNG TẤN TÀI

NHỚ KHÓI RẠ QUÊ

 

 

Đi giữa phố mà lòng không ở phố

Mùi khói đâu đây thèm chút khói rạ thơm

Mùa lúa gặt xong đồng trơ gốc rạ

Mây xuống dần như tìm kiếm dấu bàn chân.

 

Nắng tháng năm trời khô đất nẻ

Chực mưa giông chiều xanh mát cỏ bờ đê

Đàn trâu xa chầm chậm thả về

Tiếng nghé ọ! bìa làng còn rất rõ.

 

Chiều dần xuống như chờ ai trước ngõ

Chút nắng vàng sót lại một góc sân

Đôi gánh nhỏ nặng bờ vai nhỏ

Bóng mẹ cùng quê lan theo khói cuối ngày.

 

 

 

BÀI THƠ THAY LỜI TỪ BIỆT

 

Có thể em sẽ đi xa

cũng chẳng cần nói nhau

 lời từ biệt

Thời tiết đổi màu

từng cọng gió hắt qua song

nỗi trống vắng mở ra

tâm hồn đóng bao ngăn nhỏ

thời gian qua mưa gió cũ rồi

Và, em đã đi xa

Đúng, không một lời từ biệt!

Giờ ngồi đây

không thiếu những điều bận rộn

Gửi gió đi

gió lại mang về.

                                    T.T.T