Thơ ĐỖ THƯỢNG THẾ

31.10.2012

Thơ ĐỖ THƯỢNG THẾ

 Một chấm xanh

 

Là hạt sương

nhặt nhạnh những vì sao tinh khiết

những hương cỏ hoa

cùng nỗi khuya chầm chậm lên đường

 

Là ánh mắt mèo tơ

bình yên chong nắng

nắng chong môi má gái quê

rực thì

 

Là chiếc ao trong thuở bé

tấn trò đời đẩy xô dúi dụi

về tắm truồng vết thương

 

Là bóng nước

câu chuyện mưa thu từ đó bước ra

tiếng gọi nhau vỡ trôi

tiếng gọi nhau láng lênh ánh sáng

                                 vầng mây cuối bể

 

Là đóm lửa

nhịp phách tim

và bước chân dồn…

nạp bằng năng lượng ảo.

 

                                        17/7/2012

Niềm heo may

 

nhởn nhơ mây huyền thoại

cỏ mươn mướt tuổi vô tư

dầm vào trưa cánh chuồn chuồn ớt

gió hít hà

nắng cay...

 

ngõ đồng

rậm rật chân ai

đương kỳ ngực hương dậy mẩy

tiếng chim lảnh lót dại khờ xanh ấy

mê đắm cần lao chẳng đặng mùa màng

 

mái chèo ngủ gật trên bến đò ngang

mặt sông vỡ

từng mảnh thu nhọn sắc

se thẳm niềm heo may... ràn rạt

vô - hồi - thia - lia...

 

                                     Đ.T.T