Thơ PHẠM MINH DŨNG

31.10.2012

Thơ PHẠM MINH DŨNG

Gửi trăng về phố

 

Tôi biết bạn giữa lòng phố xá

Trung thu không được đón trăng lên

Ngực không được uống hương gió lạ

Không được cùng bạn Cuội làm quen

 

Tôi ao ước giá mình có được

Chiếc túi càn khôn nhốt trăng vào

Cùng với gió đưa trăng vào phố

Cho mùa thu hẻm nhỏ lao xao

 

Chúng mình lại bên nhau phá cỗ

Trong lòng rạo rực trống múa lân

Chị Hằng vui vẻ đi siêu thị

Cư xá thênh thang ánh trăng ngần

 

Đưa trăng về phố, trăng vui lắm

Cuội thêm bạn mới chẳng muốn về

Giữa trăng nảy nở bao ước hẹn

Thu sau phá cỗ dưới làng quê…

 

 Hạt ước


Có một cô bé

Đến với mùa xuân

Chân trần bước khẽ

Giữa cỏ xanh mầm

 

Tươi tươi nắng mới

Nở trên má hồng

Cánh hoa đồng nội

Thơm ngày mênh mông

 

Bâng quơ câu hát

Thả vào xa xăm

Bé gieo hạt ước

Xanh ngần tháng năm

                                    P.M.D