Văn học

Thơ về biển đảo - Lê Anh Phong
..
Chưa đến đảo chìm
Thì chưa biết Trường Sa
Mênh mông thế là biển trời Tổ Quốc
Một dấu chấm nhỏ nhoi trên bản đồ đất nước
Biết mấy mồ hôi nước mắt, máu và hoa…
.. ...

Bên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê Vũ
..
Tôi là một cơn gió thoảng qua
Gió rồi sẽ tan đi trước trùng dương sông Hiếu
Tôi như một hạt bụi lạc đường
Hạt bụi nhỏ nhoi trước màu xanh bao la sông Hiếu
Bởi ...

Ghi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công Minh
...
Đất mịn màng
đất mềm như da thịt
Áp má mình lên đất
Như hôn mặt người thương.
... ...

Trời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
..
Có sự im lặng làm ù tai
Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc
Có khi nào cây đói chim mà chết
Có khi nào trời đói chim mà bỏ đi ?
..
...

Chiếc lông ngỗng trời – Truyện Trần Đức Tiến
Có chú chim sẻ đứng rỉa lông trên bụi tầm xuân. Một chiếc lông tơ của chú vô tình rớt xuống, đậu trước cổng cung điện của nhà vua Cóc.
Mấy anh ...

Chút nồng nàn đã cạn – Thơ Ngân Vịnh
...Sau lưng bỏ lại túp lều đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày nhặt tìm những mảnh men say gói vào đuôi mắt đầu mày trả em ...

Tình bạn mèo con – Truyện Kiều Thảo Vy
Trường vào hè thật yên lặng đến buồn, chỉ có tiếng ve râm ran cùng tiếng xào xạc của những tán cây trước gió. Nắng chảy từng giọt, trượt dài trên phiến ...

Một mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa
..
Lâu rồi lẫn giữa giòng đông
Khóc không đành khóc cười không thành cười
Chuốc về chi cái lẻ loi
Tôi quên tôi giữa chợ đời xôn xao
... ...

Cặp sừng kỷ niệm - Truyện Hồng Chiến
Tôi đi đã nhiều và thấy cũng lắm những cặp sừng nai được treo trang trọng trên tường những căn biệt thự đồ sộ hay được gắn trên vách nhà sàn một ...

Một ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc Tâm
..
Làn tóc em bay gió sớm sông Hàn
Phố xá đông vui, tầm cao ngày mới
Tàu cá ra khơi, thuyền về bến đợi
Ngực căng trần cá bạc đầy khoang.
.... ...

Gió - Truyện Ý Nhi
Ông vừa khúc khắc ho vừa lẩm bẩm, tệ quá, chẳng gió máy gì mà cũng viêm họng, rồi nhoài người ra bên ngoài cửa sổ, nhìn kìa, cây cối im phắc ...

Cột mốc thời gian – Thơ Nguyễn Đông Nhật
Buổi sáng ấy còn để lại trong tôi mùi vị lạnh trơ chiếc ghế đá, tiếng động mơ hồ dòng người - xe dưới kia, hơi ấm gần - xa của em ...

Nghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công Minh
..
Mẫn và Tôi*, Mẫn và chúng ta
Tất cả chúng tôi đều cùng thời với Mẫn
Chiến tranh qua đây, những con đường máu đẫm
Những bắp chân giao liên sáng trong rừng vắng
... ...

Như là cổ tích – Truyện Bùi Hải Ly
“Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre…”
Tuổi thơ. Tiếng gọi dẫn lối ta về một miền ký ức.
Về với tuổi thơ, ta tìm lại trong những ...

Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như Thúy
..
Nhưng không đơn giản chỉ vậy. Tôi biết. Sẽ có điều gì đó xảy ra. Tất nhiên. Có thể ngày mai. Hay ngày kia. Làm sao một vết thương như thế lại ...

Cẩm Lệ - Thơ Lê Anh Dũng
.... Cẩm Lệ!
Giòn dẻo bánh khô mè Bà Liễu
Ngon thơm nức chân răng bánh tráng thịt heo quán- làng: Bà Mậu
Câu thơ Bên hiên chiều Cẩm Lệ thoảng hương thuốc lá rê ...

Trương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh Tuấn
...
Phó giáo sư Lê Huy Bắc đã từng nói: “Tôi không tự kiêu nhưng tôi cũng chẳng việc gì phải quá khiêm tốn, tôi cứ sống đúng với chính những khả năng ...

Êm đềm sông trôi - Thơ Đàm Lan
...
Con sông rộng con sông dài muôn thuở Cứ lênh đênh buông một mái chèo ngang Gót hải hồ xuôi chảy bước trần gian Ai rồi đến ai rồi đi …có biết ...