Văn học

Một mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Ngồi với chiều rơi
Ô cửa phố
Nhịp thời gian lỡ
Không anh ...

Tôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn Tám
Cha tôi sinh bên dòng sông
Con sông mềm chảy ngang thành phố
Sông lặng lẽ bước vào trang sử
Thách thức với ngoại xâm từ mảnh đất thiêng này ...

Tháng mười hai – Thơ Bùi Công Minh
Tháng Mười Hai
Mùa đã kết.
Sông Hàn điềm tĩnh sau ngày lũ dâng
Gió thôi giật, nước đang dần trong lại
Đồng đất ngoại thành, bùn đã ải
Những trang vở đã khô, em trẻ tới ...

Chúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San Vĩ
Vào những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 (thế kỷ trước), tôi làm phóng viên, biên tập ở tạp chí Văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ. Nói là ...

Anh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim Ngân
Anh về nhé xanh cùng hoa láNhững ngày xa...Mướt tươi bụi dong riềng mới mọcRụt rè dâm bụt đơm hoa... ...

Giấc mơ-Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Khi ánh trăng sắp tan ra trong đêm nguyệt thực
Bầy chim ngủ yên trên cành cũng hối tiếc, bay đi
Bay về phía bầu trời vô định, bay về đâu trong đêm mịt ...

Nói với con - Phạm Doanh
..
Ôi một thời chẳng dễ gì quên chúng ta sống bằng phiếu, tem, sổ, thẻ Nhưng các con hãy tin : các con sống bằng tình yêu cha mẹ! Cái thời ấy ...

Người mang tên dòng sông - Thanh Quế
(Kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Thu Bồn (17/6/2003-17/6/2013)
Vào một ngày đầu tháng 3-2003, trước khi Thu Bồn ra đi độ 3 tháng, nữ nghệ sĩ Lý Bạch Huệ, ...

Gió đã thổi suốt đêm - Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều
Cho đến bây giờ, với chị, đêm ấy là đêm gió thổi dài nhất trong những đêm gió thổi qua đời chị.
Sau cái đêm ấy, cứ mỗi khi bất chợt gặp một ...

Nhảy và múa – Trần Nhã Thụy
Trong đêm liên hoan văn nghệ chuẩn bị tổng kết cho năm cuối cấp hai tôi có tham gia vào một tiết mục, xuất hiện trên sân khấu như là một diễn ...

Nếu có lúc... –Thơ Như Ngọc
...
Có phải ta chăng - ồn ào, vội vã
Có phải ta chăng -thừa thãi, đủ đầy
Có phải ta chăng - dịu dàng nồng cháy
Suốt cuộc đời tìm kiếm chốn xa xăm…
.. ...

Củ Nần – Truyện ngắn Lý Thị Minh Châu
Cả cái làng này, ai mà không biết củ nần. Chẳng những biết mà còn mang ơn nó nhiều nữa. Thời chiến tranh, không có nó cứu đói hẳn cả làng này ...

tựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy Phương
...
Phước Tường ơi
bao lần với bàn tay ấy anh đã dìu em ngồi dậy
tựa lưng vào núi
tựa vào cái màu xanh xám khói nhẩn nha đằm mộng
như tựa đời vào vách mùa ...

Đoản khúc mưa – Thơ Vũ Dy
..
Gào thét lời luân vũ nửa đêm
rơi trong cõi chết mái nâu già
trong nỗi thất vọng bầy quạ đêm qua bỏ tổ
mưa bắt đầu từ em
ta bắt đầu hoang vu trở lại
... ...

Về “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình Quang
Lâu nay, cái tên "hô bài chòi", "hô thai" thường được hiểu là bắt nguồn từ tên "quân bài" trong bộ bài trùng, bài tới, với việc "hô" câu thai về tên ...

Giấc mơ – Truyện Ngô Phan Lưu
Từ cà phê Tây Thy, chúng tôi lơ đãng nhìn mặt hồ Xuân Hương hắt nắng mai lên trời. Mặt hồ như tấm gương khổng lồ trắng loá. Nơi đây, trong tương ...

Vũ khúc trắng - Thơ Phan Hoàng
..
Mang một vẻ đẹp khác nàng đến với thế giới này
Mang một tinh thần khác nàng đến với thế giới này
... ...

Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Thơ Đinh Công Thủy
..
rũ bỏ chiếc áo choàng ngợi ca
những quả ngọt lên men độc dược
Linh Thủy bay đi
tiếng cánh nhẹ bẫng
..
...