Cẩm Lệ - Thơ Lê Anh Dũng

12.04.2013

.... Cẩm Lệ!

Giòn dẻo bánh khô mè Bà Liễu

Ngon thơm nức chân răng bánh tráng thịt heo quán- làng: Bà Mậu

Câu thơ Bên hiên chiều Cẩm Lệ thoảng hương thuốc lá rê  .....

Cẩm Lệ - Thơ Lê Anh Dũng

Nghĩa Trủng Khuê Trung thâm nghiêm rờn rợn gốc mù u

Đền thờ Tiền hiền, giếng Chăm… quanh năm rủ bóng

Lễ hội mục đồng tri ân người lăn lộn cánh đồng tôn vinh kẻ chăn trâu

Con sông vắt qua những làng đẫm ánh trăng khuya bồng bềnh giọng hò khoan

như mơ như thực

Chiếc cầu tre nghiêng chao ký ức

Những bãi thuốc lá dâng khói nhớ thương nỗi niềm người xa xứ.

 

Cẩm Lệ!

Cái đẹp long lanh, chòng chành khói sương

Chứ phải đâu nước mắt

Nguyễn An Hạ- bạn thơ- rủ rỉ bên tai cùng dế giun sân nhà Nguyễn Vọng

Ngoài kia hơi thở cánh đồng hòa nhạc với dòng sông.

 

Cẩm Lệ!

Giòn dẻo bánh khô mè Bà Liễu

Ngon thơm nức chân răng bánh tráng thịt heo quán- làng: Bà Mậu

Câu thơ Bên hiên chiều Cẩm Lệ thoảng hương thuốc lá rê

Ẩm thực một thời với văn chương: bầu bạn

Nghĩa tình đườm đượm chút hương quê

 

Cẩm Lệ!

Những công trường náo nức ngày đêm

Những công trình mọc lên hối hả

Những ngả đường của quê hay phố

Có sao đâu, em vẫn thế dịu dàng

Phố hay quê, em vẫn thế nồng nàn

Tôi mơ màng khẽ hát:

Sáo sang ngang.

 

L.A.D

Rút từ tập: Thơ Đà Nẵng