Văn học

Bâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu Phước
Qua những con đường nhỏ
Qua những bờ rêu xanh
Ngẩn ngơ một Hà Nội
Áo em màu thiên thanh
...

Bến khát – Thơ của Tất Hanh
Lửa hồng trong bếp cũ
Tiếng gõ cửa chân thành
Nơi ngực tiếng máu gọi
Dưới một vòm cao xanh ...

Khi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quế
Khi thế giới mở ra thì họ thu nhỏ lại
Không phải quốc gia
Mà là một tỉnh
Tỉnh thật mênh mông
...

Có lẽ…- Thơ của Lê Huy Hạnh
Có lẽ rồi em sẽ quên thôi
Ngôi nhà mới làm em chẳng nhớ
Chưa đi hết chiều dài con sóng vỗ
Sao hiểu đủ đầy hạnh phúc đắng cay ...

Ngôi chùa trong tâm thức người dân Đà Nẵng - Đinh Thị Trang
Có một nhà nghiên cứu viết rằng, bất kỳ người dân Việt nào cũng có một vùng quê để nhớ, để thương. Thật bất hạnh cho những ai không có một “vùng ...

Em - Truyện ngắn của Lê Đình
Ngày em tám tuổi, sau khi trở về từ chuyến đi rừng cả tháng trời, bố em bỗng nhiên trở thành một người khác. Suốt ngày ông lẩm bẩm, chửi rủa. Thích ...

Trăng sông Hàn –Thơ của Ngô Cang
Cùng bạn, cùng em đêm Đà Nẵng
Trăng sông Hàn như thể ở trong mơ
Em bảo, anh là người may mắn
Mấy khi… gặp được ánh trăng thơ!... ...

Xin đừng bao giờ quên – Thơ của Dũng Hiệp
Chúng tôi nằm đâyCạnh lề quốc lộ82 con ngườiNằm chung một chỗ (1)Từ mùa xuân ấy – Mậu Thân
...

Giao mùa – Thơ của Lê Huy Hạnh
Giao mùa rồi ơi em
Nâng bàn tay nhẹ nắm
Chợt nghe lòng nồng ấm
Nụ hôn gối nụ hôn ...

Nỗi nhớ - Thơ của Nguyễn Văn Tám
Cuối cùng là nỗi nhớ
Nỗi nhớ không sợ thời gian!
Đừng nhắc lại những ngày xưa với cái đói cồn cào
Rau tàu bay thay cơm nồng như thuốc bắc
Cơn sốt rừng nhai hết ...

Trốn tìm - Truyện ngắn của Quế Hương
1. Ngồi ngửa ra ghế, ông bác sĩ thờ ơ hỏi mẹ nó: “Cháu đau gì?” Mẹ nó ấp úng: “Tôi chẳng hiểu…cháu cũng ăn uống, đi học bình thường nhưng đột ...

Bài ca xanh - Thơ Phan Tuy An
Những dãy phố xúm xít nhau đen kịt
Bối rối cánh trắng bồ câu
Lượn vòng trên những mái nhà cũng đen một màu
Bức tường giơ tay
Bốn phía bao vây
bồ câu cánh trắng vút ...

Tiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc Can
Ba ngày Tết là ba ngày bất thường, vì những ngày tháng chưa Tết đều bình thường, không có gì đáng nói, đáng viết. Chí ít trong suy nghĩ không bình thường ...

Hoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm Phát
Ngày ấy, tôi công tác ở Hà Nội, vợ tôi làm ở Hải Phòng. Chúng tôi cưới nhau hơn năm thì nhà tôi sinh cháu đầu lòng. Nhưng dường như Thượng đế ...

Tự ngẫm -Thơ của Hồ Anh Tuấn
1. Ai đốt hoàng hôn để đêm thành than?Đêm đằm sâu thao thức hương dạ lanSáng đầu năm ai đổ bảng màu ra đấtHoa hay mùa xuân? ...

Ngày không em - Thơ của Minh Tuấn
Long lanh là giọt ban mai đậu xuống vai em trong trẻo
một ngày không mưa rơi, không hờn dỗi
một ngày đóa tường vi chợt bừng lên trong khắc khoải
một ngày nỗi nhớ ...

Người chăn dê ở thung lũng cỏ-Truyện ngắn của Đỗ Kim Cuông
Khi những tia nắng cuối ngày tàn dần trên chỏm rừng ở dãy hòn Dù cũng là lúc đàn cò đi kiếm ăn trở về. Hàng trăm cánh cò trắng phấp phới ...

Cánh thiên di – Thơ Nguyễn Minh Hùng
Áo khăn chìm trong mây trắng
Sông trôi biết nói điều chi?
Nắng héo tan vào câm lặng
Bầy sếu ngần ngại ra đi
Có một cánh chim bay lạc
Bỗng dưng hót giữa núi đồi
Là phận ...