Thơ Chế Diễm Trâm

11.05.2025

Thơ Chế Diễm Trâm

Tháng 5 Tagalau*

Có những chiều em chợt nhận ra

vô số điều giản dị mà không sao hiểu hết

như cái tím nồng nàn và kiên nhẫn Tagalau

tháng 5 nắng, gió và tím cùng ru Tháp

 

Có những đường cong anh không

                                           khám phá hết

như tiên nữ Apsara huyền bí cả ngàn năm

ta gặp nhau trong nửa dòng máu điêu tàn

một trưa hè trong cánh tím Tagalau đang nở

 

Có những sức mạnh âm u trong từng tế bào

như xương rồng bàn chải đâm ngón tay

nhói buốt

xương rồng dưới cội Tagalau

gai thì nhọn và hoa thì tím

 

Có những màu em không nhìn ra

khi sâu thẳm trong lòng anh bao nghịch lý

như Tháp cô đơn và kiêu hãnh

sánh sao bằng Tagalau tháng 5 kiêu hãnh

                                                     và cô đơn.

 Tagalau (tiếng Chăm): hoa bằng lăng

Mười bảy phút ký họa

Vị họa sĩ tài hoa tốc ký

Mười bảy phút thăng

hoa

Chỉ còn tiếng chì bay trên giá vẽ

Chỉ còn ngôn ngữ của ký họa mênh mông

 

Người mẫu ngồi yên với ánh nhìn ra ngoài

                                                    khung cửa

Một nụ cười ngưng đọng trên môi

Hai bàn tay đan tư thế kiết già

Hoa nắng rơi trên làn tóc

 

Dòng sông Cổ Cò vẫn thao thiết về với phố

Thương thuyền vội vã ngược dòng

Rồi êm ả từ biệt nơi dòng sông phát thủy

Hương quế trong nội thơm ngát đỉnh Sơn Trà

 

Mười bảy phút nhìn rất xa vào

khoảng không mười bảy thế kỷ

Đâu đây làn điệu dân ca Po Nưgar

thăm thẳm Mẹ Xứ Sở bầu ngực căng tràn

Đâu đây hương sen trên cánh tay

thần Shiva lan tỏa

Đâu đây tiên nữ Apsara uốn cong một

vũ điệu nối mặt đất với thần linh

 

Mười bảy phút hoàn thành một chân dung

ký họa

Người họa sĩ thay bút đề lạc khoản

Cùng lời khen tặng khuôn miệng duyên

kiên định một nỗi buồn Chăm

Người mẫu nhận ra đúng cội nguồn mình

trong từng nét ký họa xa xăm...

Trại sáng tác Đà Nẵng 2022

 

Katê không mưa

Katê mưa

Tháng Bảy* cuối mùa thu

Cũng vào độ sương giáng

Chắp bái Mẹ Xứ Sở

Tạ ơn một vụ mùa đã qua

Katê mưa

Cánh đồng xa ngậm nước

Hạt cỏ được dịp trở mình

Dòng mương xanh trong

Xe trâu thôi kẽo kẹt chở nước về làng

trong giấc mơ đêm

 

Katê mưa

Đồi cao trập trùng hoa tagalau tím thẫm

Vạt cát ngừng bay

Gai xương rồng gieo mình xuống đồi cát ẩm

Lặng lẽ bám hạt cát mát êm

Katê này thiếu mấy vạt mưa giông

Lãng du vài triền mây trắng

Mỏng tang trên đỉnh đồi Trầu

Mẹ đội giỏ trầu cau lên tháp Cầu Pô ban mưa

Cho vụ hạt lên xanh đồng làng…

Lễ Katê 2024 

* Lễ Katê hàng năm đúng vào mùng 1 tháng Bảy (theo lịch Chăm)

 

Giấc mơ Phong Lệ


Trong giấc mơ, Phong Lệ tỏa ánh hào quang

Cùng Chiên Đàn, Khương Mỹ, Bằng An

                                   trùng trùng ánh sáng

Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Đà Nẵng

Kinh thành Sư Tử âm vang tiểu quốc

                                                Amaravati

 

Phong Lệ xưa soi bóng dòng Cẩm Lệ

                                               mượt xanh

Hố thiêng còn đây, vết tích cụm cổ tháp

                                           uy nghi ngàn tuổi

Tháp trên đồi - linga và yoni tráng lệ

Dòng sông thiêng tôn cao sinh thực khí

                                                    bình yên

 

Dồn dập tiếng gọi âm âm từ Phong Lệ

                                                yêu thương

Ở đâu có Chàm ở đó có tháp

Hàng gạch vỡ gợi dòng thời gian sắc nâu

                                                    trầm ấm

Cỏ tràn xanh xuyên không châu Lý một thời

 

Người đồng tộc đưa nhau về

Cổ viện Chàm Shiva múa còn đó phòng trưng bày

                                                               Phong Lệ

Trụ linga còn đây vẹn nguyên sự sống

                                                  tươi ròng

Sức sáng tạo nghìn năm như cất lên

                            tiếng nói ngân vang...

Đà Nẵng, 29/3/2025

C.D.T