Thầy ơi! - NGUYỄN NGHĨA TRỌNG

29.05.2012

Thầy ơi! - NGUYỄN NGHĨA TRỌNG

Kính viếng GS.NGND Lê Trí Viễn

Tin dữ đến cùng con

Thầy đột ngột vĩnh biệt

Bàng hoàng đau khôn xiết

Trời đất bỗng lạnh hơn

Nhớ những ngày chợ Bộng (1)

Nhớ những năm Cộng Hòa (2)

Thầy hết lòng dạy dỗ

Ấm tình như chú, cha.

Ôi người thầy quý mến

Những giờ giảng thăng hoa

Bao sinh viên ghi nhớ

Yêu hồn văn nước nhà.

Yêu nghề dạy văn chương

Lẽ phải với tình thương

Nghệ thuật cùng cái đẹp

Long lanh tựa "Tinh sương” (3)

Chữ Thầy còn để đó

Nhắc con vững bước đường

Vĩnh biệt Thầy con nhớ

Đời Thầy rạng tấm gương.

Chung thủy cùng giáo dục

Say sưa cùng văn chương

Dâng đời tận sức lực

Trí Viễn trước vô thường

N.N.T

1. Chợ Bộng, Liên Bồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh nơi thầy Viễn dạy, tôi được sống cùng thầy năm 1947-1948.

2. Xã Cộng Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên nơi khoa văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội sơ tán. Lúc đó thầy Viễn là chủ nhiệm klhoa.

3. Tên tập thơ của thầy Viễn.