Ngắm - PHỤNG LAM

29.05.2012

Ngắm - PHỤNG LAM

LTS. Vừa qua, Hội Nhà văn TP Đà Nẵng tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác "về nguồn” dọc sông Thu Bồn, đến Trung Phước, Đại Bình (Quế Sơn), Hòn Kẽm – Đà Dừng và thôn Trà Linh thuộc xã Hiệp Hòa huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Tại Trà Linh đoàn đã tổ chức buổi giao lưu thơ nhạc với gần 500 cán bộ nhân dân trong xã tham dự. Buổi giao lưu ôn lại nhiều câu chuyển xúc động về tình cảm quân dân thời kháng chiến, đồng thời các văn sĩ trình bày một số sáng tác mới về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng dọc nguồn sông Thu Bồn.

Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu một số sáng tác mới trong chuyến đi thực tế này. Vì khuôn khổ có hạn chúng tôi chọn đăng thơ của tác giả Trương Đình Đăng, Phụng Lam, Phạm Minh Thông, các tác phẩm khác chúng tôi sẽ nghiên cứu sử dụng trong các số chuyên đề sau.

Ngắm

Sông hỏm hỉnh khoe tình Hòn Kẽm

Núi săm se nhan sắc Đá Dừng

Trước miếu thiêng Trà Linh trầm lắng

Đêm hòa ca vang vọng cây rừng

Khuya đốt lửa – rượu – thơ – hát – nhạc

Say trăng rừng bù khú cùng em

Có thi sĩ thì thầm yêu cát

Bãi duỗi mình thức với sông đêm

Sáng, lãng đãng suối nguồn mây núi

Đỉnh Đá Dừng mơ hóa cánh chim…

Ngắm non nước đất trời hùng vĩ

Hoa trái Đại Bình ngát nắng lên.

P.L



TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

ĐÊM TRÀ LINH

Đi cùng Hội

ngồi cùng thuyền

ngược dòng Thu xanh

chúng tôi đi tìm nhan sắc thời gian

nhan sắc ngữ ngôn

tìm về một thuở xa xưa

ngời trang sử tích

một câu ca dao bao đời đã hát

Chúng tôi tìm và chúng tôi đã gặp

Hiệp Hòa xanh, Hòn Kẽm - Đá Dừng!

xxx

Đêm Trà Linh

Chiêng trống vọng hồn thiêng

vọng vào sông vào núi

những bãi cát vàng lao xao thức dậy

những ánh đèn đêm xuôi ngược dốc đồi

ánh mắt nụ cười

ngời ngời cháy theo đuốc lửa

xxx

Âm vang Trà Linh

Vọng vào lòng người một thuở

Cờ sao bay

mạch đời say

hân hoan ngày giải phóng

niềm vui đi qua năm tháng

hóa nhan sắc thời gian

bài ca đi qua mưa nắng

thành nhan sắc ngữ ngôn

Câu thơ đọng mãi tâm hồn

Ngó lên Hòn Kẽm - Đá Dừng

Càng thương cha mẹ càng mừng hôm nay.

xxx

x

Đêm Trà Linh

thôn xóm rộn ràng thay

Bạn già ôn kỷ niệm

lớp trẻ đùa hồn nhiên

em cười lúng liếng mắt duyên…

níu lòng ai buổi xuống thuyền về xuôi !

Trà Linh

nhắc đến

bồi hồi!

Kỷ niệm chuyến đi dã ngoại của đoàn văn nghệ sỹ

Hội Nhà Văn TP Đà Nẵng 9-10/3/2012

T.Đ.Đ