Tản mạn giữa mây trời - TRẦN THỊ LƯU LY

29.05.2012

Tản mạn giữa mây trời - TRẦN THỊ LƯU LY

Có những lúc tâm hồn trĩu nặng

Bầu trời trước tôi phương thẳng đứng

Như bức tường chặn lối bước không qua

Và có khi thanh thản dưới hiên nhà

Bầu trời đẹp tựa bức tranh biến ảo

Rực rỡ nắng vàng, bảng lảng mây trôi

Dáng ai quen đang vẽ giữa lưng trời

Tóc khói sương trên nền ngọc bích

Tay tài hoa một đời cầm bút

Nâng màu lên cho mây đắm say...

Vào không trung trên đôi cánh máy bay

Bầu trời phương nằm ngang

Mây bè đảng vắt qua nền trời thấp

Cánh bay xuyên mây

Chí sĩ kiến cường vượt qua khó nhọc

Bỏ lại những khối nhà trụi trần

Mái tôn cứng như lưng bò cạp

Những hạ tầng yên ắng chẳng đổi thay

Lên cao, lên cao

Ta bay lên với tầng trời trong vắt

Mật ngọt nắng vàng lòng người nhân đức

Mây chòn xóm tựa lũ làng thân thiết

Cùng linh hồn phiêu lãng giữa làng mây

Núi mây cao như ốc đảo lưng trời

Không trung mênh mông - rộng sâu biển cả

Thấy cần gụi, thấy lòng minh rất lạ

Chợt nhớ về nơi mặt đất: Trường Sa...

T.T.L.L