Bên bậu cửa – Thơ Thanh Quế
08.08.2016
Con ở xa, lâu ngày mới về nhà
Đã thấy má ngồi đợi bên bậu cửa
Tóc má bạc xóa
Lưng má đã còng
Nụ cười nhăn nheo
Má đã ngồi như thế biết bao lâu?

Má không trách con
Không hỏi thăm công việc làm ăn
Má chỉ nhìn con rất lâu
Nước mắt lặng lẽ chảy
Khi con ra đi, má không đưa tiễn
Má lại ngồi bên bậu cửa nhìn theo
Nước mắt lặng lẽ chảy
Má ơi, con càng cảm thông
Bao bà mẹ như má
Vẫn ngồi bên bậu cửa
Chờ các bạn con đi mãi không về…
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng SaGió của đời anh – Thơ Bùi Công MinhLễ mừng lúa mới của người Katu - Đỗ Thanh TânMèo trong mưa - Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)Loay hoay hai cảnh Phố - Quê - Tản văn Phạm Thị Hải DươngNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Tôi với tôi xung khắc - Thanh QuếLời cây thùy dương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Giao tiếp, ứng xử của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao - Huỳnh Thạch HàRừng mặn – Thơ Nguyễn Nho Khiêm