Bài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc Châu
16.08.2016
Đùm cho con một chút tình thương mẹ ơi
Người đời mà ngoắt ngoay
Con sẽ dụ họ vay tình thương nặng lãi
Cho con nhiều ba lô tình yêu mẹ ơi
Năm năm chiến trường bố nhầm báo tử
Giờ ba lô ấy nhiều người chỉ đeo có một ngày hay một giờ
San cho con một dúm niềm tin mẹ ơi
Kháng chiến xưa ba ngày hay ba ngàn ngày nhỉ
Con tãi ra đời
Triệu người nhặt của rơi
Không trả
Gói ghém cho con hành trang ngày mai mẹ ơi
Con lên đường mình mẹ yêu ở lại
Tình thương, niềm tin, lạc quan hay khờ dại
Con của mẹ giàu rồi chắc sẽ tới ngày mai
N.C
Có thể bạn quan tâm
Mái nhà tranh - Dương Văn BảyChiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu PhướcChuyện phố – Truyện ngắn Y VũChòi bên núi - Truyện ngắn Y NguyênTiếng chuông chiều-Truyện ngắn Trí ThanhKhúc say tình cờ - Thơ Thường KhamĐêm của mẹ - Thơ Đặng ToánSao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýViết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho KhiêmChênh vênh - Thơ TÓC NGUYỆT