Tâm sự với thần Kim Quy – Thơ Hồng Thiện
13.08.2016
Nghìn năm, cụ sắp đi qua
tôi long đong cõi người ta chưa thành
trên bờ bóng lá đương xanh
hay đâu nước bạc sóng lành đáy sâu
vui buồn tôi, cụ biết đâu
binh yên vẫn chỉ có màu mây bay
dãi dầu từ bấy đến nay
cụ đêm yên tĩnh, tôi ngày bão dông
ngoi lên thấy một chút hồng
Cụ sao thấy hết bão bùng thể gian
chuyện trăm năm giở lại bàn
buồn, vui – tôi, cụ lại tràn cung mây.
K.H.T
Có thể bạn quan tâm
Trở về - Thơ Bùi Công MinhBài thơ chưa đề tên – Thơ Nguyễn Huy DungBiến mất - Đinh Lê VũMẹ biển – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoHạc phù dung - Nguyễn Thị Anh ĐàoChú chó sầu muộn (Đọc Chó hoang - Bùi Tự Lực)Thăm trường - Thơ Lê Văn Hiểu Chiều - ta và bóng – Thơ Hoài Bảo Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công MinhRừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi Phi