Văn học

Đêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như Thúy
Thế rồi ngọn nến cháy
Thế rồi đôi môi run
Thế rồi ngón tay trên phím đàn lướt nhẹ
Những nốt nhạc bùa mê khe khẽ bay lên ...

Mùi của sự sống – Thơ Tiến Tuất
Căn buồng của mẹ tôi ngày xưaQuanh năm tối mòLỉnh kỉnhNhững lọ muối, chum khoai, vại gạoNhững quần, những áo... vắt trên cây sàoĐậm mùi mồ hôi và mùi bùn đấtMùi của ...

Cái miếu cổ - Huỳnh Viết Tư
Thuở còn đi ghe bầu, cụ Cửu đã lập ra cái miếu ở trong vườn. Thật ra, ông chỉ chừng trên năm mươi tuổi, nhưng nhìn chòm râu xồm xoàm, với bọn ...

Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Miền em gió thẳm thung sâu đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt sang miền em mây núi trăng ngàn muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông vàng rơi ai có ...

Vỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Em ở đâubảng lảng mây chiềuvá khâu miền nhớMặt trời không đốt nổi ngày đôngGió xô con sóng dềnh lênNhững nhịp cầu nối bao miền sâu thẳmĐâu đã hết những mái chèo ...

Lòng trôi Tràng An – Thơ Quốc Sinh
mênh môngthinh lặng thiên nhiêndòngmênh mông nướcnối liền mênh môngđỉnh xanh dựng tiếp đỉnh xanhthuyềnđi một chiếc mà thànhthênh thang ...

Làm mặc – Thơ Nhị Lê
Năm trước ta đi bắn
Vào đống Vìn
Lớ ngớ trước khoảng nương trống
Với người đàn bà và cô con gái
Chắc hai mẹ con. ...

Trải lòng – Thơ Thanh Yên
Có lần chạm cái bắt tay
Lạnh nhạt kẻ cả
Mới hay mình lầm
Bạn bè nào dễ tri âm
Bàn tay vô cảm xa dần trái tim ...

Cánh đồng mắt mẹ - Thơ Thanh Vân
Cơn khát giày vò giục tôi chạy vềcánh đồng đêm mắt mẹNơi ấy, tôi đã từng được mẹ múc những gáo nước trongxối lên đầu những đêm vẳng chaCha, đã một lần ...

Hồn thu – Thơ Tiến Tuất
Đêm cuối thu trời mát đến mịn màng
Như da thịt trẻ thơ còn bú mẹ
Đom đóm thắp đèn đi lang thang
Mặt nước ao làng phẳng lặng ...

Nghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân Ruộng
Lắng nghe em giảng truyện Kiều
Mỗi lời trao - đọng bao nhiêu nỗi niềm
“Cảo thơm” - từng chữ còn nguyên
Biết chăng Người: Nguyễn - Tiên Điền chẳng xưa ...

Phía không em không tôi – Thơ Mai Hữu Phước
Em vềPhía không tôiTôi vềPhía không em.Hai mấy năm trờiTìm nhau lạc mất.Đêm thì dàiMộng mịBao đổi thay… ...

Giao tiếp, ứng xử của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao - Huỳnh Thạch Hà
Từ thuở xa xưa, trong quá trình lao động, ngư dân vùng biển Đà Nẵng đã sáng tác và lưu truyền nhiều câu ca dao có nội dung phong phú, gắn liền ...

Tháng bảy vào ngâu – Thơ Thư Yên
Tháng bảy mưa trắng trời
Có một người lặng ngồi nghe câu
Lý Câu hát buồn trong mưa rơi thầm thĩ
Mắt sầu về nơi xa ...

Đêm ở làng – Thơ Quang Quý
Tôi lại về dưới mái nhà rêu mốc thả trong mơ
Qua những khu vườn hồi hộp quả
Tiếng chân trâu còn khấp khểnh giấc ngủ lão nông
Cánh đồng hổn hển bầu ngực trễ ...

Quãng vắng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Những đường mây mòn con mắt ngắm đợi một tin mưa mềm mái hiên gầy đánh lừa tôi bao cầu vồng ửng sắc vạt áo trắng ngần hư ảo mây bay ...

Bên mộ mẹ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Với con
Mẹ là sông dài biển rộng
Gần gủi hiền hòa
Mẹ là hồn quê ...

Hầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn Tám
Cứng chỉ tạm thời
Mềm là vô địch
Gió mềm, quật đổ cây lim
Cỏ mềm, bão xong vẫn cỏ
Nước mềm, vặn thanh ray cong như vỏ đổ
Lửa mềm, bắt thép chảy thành dòng! ...