Văn học

Nơi phòng đợi – Thơ Thanh Quế
Bên kia, sau cánh cửa này
Là căn phòng vĩnh cửu
Bọn chúng ta ở ngoài phòng đợi
Lần lượt từng người vào
Chẳng bao giờ trở ra ...

Người đàn bà thứ hai – Thơ Phan Thị Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, ...

Chiều hoa sen – Thơ Đức Quang
Hoa đung đưa trong lời ru của gió
Bạn ân tình những lá non xanh
Đừng vội tàn mùa thu đến nhanh
Những lứa đôi đang nở.
Sao chỉ riêng mình ta thẩm nhớ ...

Thì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Nở muộnNhánh Quỳ vàng phố núihoang hoải nắng cuối mùathảo nguyên lao xao gióphố thứctôi giật mìnhmột tiếng chim vành khuyênxé màn đêm tĩnh lặng ...

Chia tay miền quan họ - Thơ Quốc Long
"Người ơi người ở đừng về"!
câu Quan họ ấy
nào ngờ hôm nay
đã từng vạt gót đó đây
ai ngờ lại gặp
hôm nay người về... ...

Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng
Giọt nước mắt muộn mằn
bất chợt len vào đời anh
hóa thành dòng sông làm dịu đi nỗi khát
trái tim anh sa mạc
rửa sạch những lỗi lầm, cạn hẹp ...

Áo trắng về đâu?- Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Chập chững những nét ký họa chân dung hiện lên nền đất bóng mình dưới trăng đầu hạ mờ nhòetuổi mười lăm ủ tròn giấc mơđêm dậy thì bâng khuâng nghe trái ...

Phiến đá – Thơ Bùi Minh Vũ
Có thể em sẽ không nhận ra tôi
Không nhận ra
Khuôn mặt này ướt đẫm sương đêm
Môi còn một vệt trăng vắt ngang
Mắt còn một vệt cứa của làn hương em rớt lại ...

Ở biển – Thơ Thái Nam Anh
Biển soi vỡ mật trời nhòe mờ
Nung cháy những nỗi niềm đã cũ
Bắt đầu lại từ một lần dang dở
Sóng soài trên bờ cát hôm qua ...

Nhớ hội đua ghe trên sông Thu Bồn - Huỳnh Viết Tư
Làng tôi ở ven sông Thu Bồn. Từ xa xưa, thờ nhiều thần linh như miễu Âm hồn, lăng Ông để thờ cá ông, miễu ông Bùa, miễu thờ Thành hoàng, đình ...

Xa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công Minh
Xa xăm giọng hát
Như tự xứ sở nào, phương trời nào
Vọng đến
Như khói sương, như sóng chao. ...

Vi vút cánh diều – Thơ Lê Huy Hạnh
Đã có lần em nói với anhGặp anhEm là người may mắnAnh lại muốn nói một điềuLại sợ em buồn, giậnAnh chẳng có thể làm gìĐể em hạnh phúc đâu ...

Mùa vẫn mùa mưa ngâu – Thơ Đinh Thị Như Thúy
Ngày cứ ngày nằng nặng
Ai giăng mây trên đầu
Mười ngón tay buốt lạnh
Những người tình xa nhau ...

Xóm cũ dân về - Thơ Thanh Quế
Lấp lánh những ánh đèn
nơi xóm làng xưa hoang vu
lũ biệt kích thường rình
những người cách mạng
những ánh đèn đêm nay lấp lánh
hân hoan như mặt người ...

Vắng em – Thơ Quốc Long
Vắng emngày dài thêm một nấcnhà chậtphố đông mà thấy thênh thangVật dụng tứ tungsách vở rối trên bàn ...

Khói trắng - Lê Quân
Phải chăng trong cơn say khướt ấy của hắn, vẫn còn một chút “tỉnh táo”, khi hiểu rõ nguồn cơn đã biến hắn thành người như vậy!
Cảnh sát tìm thấy một lá ...

Nơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến Tuất
Tôi đi khắp rộng dài đất nước
Gặp nghĩa trang đồng đội tôi nằm
Nghĩa trang mang hình ngôi sao Tổ quốc
Ngôi sao góp phần viết lên Tuyên ngôn độc lập
Viết lên:
“Bài ca tôi ...

Đoàn người đi trên đại lộ - Thanh Vân
Đoàn người ra đi trước lúc bình minh
Mang con chữ đi trên đại lộ
Con chữ của họ như mũi tên
xuyên qua đầu ác thú
Mồ hôi của họ rỏ xuống
lấp lánh những ngôi ...