Ký ức làng

28.02.2023
Trần Trúc Tâm

Ký ức làng

Cây đa làng em phủ cong mái đình làng

Giếng thơi đang thở

Ao sen ngửa mặt nhìn trăng...

 

Trong đình làng tiếng học bài ban mai mở ra:

Làng là nơi có mẹ cha

Có thầy dạy chữ cũng là có em

Đa làng như thể trái tim

Cuối đời ai cũng phải tìm về thôi!

Ánh mai bồi hồi

Cành đa xòe tay che nắng.

 

Buổi học ấy bỗng nhiên tắt lặng

Trong tiếng đạn bom xé đất rền trời

Lớp học tả tơi

Các em đàn chim vỡ tổ!..

Giặc tràn đến

Thầy cầm súng tựa đa làng cầm cự

Đạn bom trốc gốc đa lên

Nát mái hiên đình làng vầng trán thầy em...

 

Từ giã làng

Em cầm súng đi lên!

 

Từ đấy chữ làng trải dài ra trên hình cong chữ S

Nơi nào em cũng gặp yêu thương

Nơi nào cũng có bờ tre cây đa xanh ngắt đình làng

Tiếng mẹ à ơi, chảy tràn mật ngọt...

Em đã vượt núi băng sông qua đồnglội bãi...

Em đã qua bao trường lớp trường đời

Lòng vẫn miên man nhớ về một làng quê tuổi nhỏ...

T.T.T