Kể chuyện biển Đông - Thuận Tình

13.08.2014

Kể chuyện biển Đông - Thuận Tình

“Biển Đông vạn dặm giang tay giữ,

                                                      Đất Việt muôn năm vững trị bình”

             Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

 

Vì sự trường tồn và phát triển

Cha Lạc Long Quân mang năm mươi người con về biển

Mẹ Âu Cơ mang năm mươi người con về núi

Khi gặp hiểm nguy đoàn kết một lòng

Tổ Quốc là bầu trời

                            núi sông

                                    biển đảo…

 

 

Năm 938 Ngô Vương xung trận Bạch Đằng dậy sóng

Diệt tan tành Ngư tinh Nam Hán

Chủ soái Lưu Hoằng Thao bị giết ngay tại trận

"Vương nghiệp bắt đầu từ Loa thành mãi truyền trong sử sách

Chiến công lưu lại trên sông Đằng, có ân phúc của loài cây" (1)

Ngàn năm Bắc thuộc non sông thu về một mối.

 

 

Năm 1288 Hưng Đạo Đại Vương lại tung sóng Bạch Đằng

Bốn trăm chiến thuyền và các chủ tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ bị bắt sống

Nguyên Mông đại bại

Bạch Đằng rạng rỡ những trận thủy chiến Việt Nam.

 

 

Hoàng Sa! Trường Sa!

Những cái tên đã thấm vào máu thịt ngàn đời ông cha để lại

Trong lòng quê hương, trong lòng dân Việt

 

Trung Quốc

Bất chấp lẽ phải

Chà đạp lên sự thật lịch sử

Chà đạp luật pháp quốc tế và độc lập chủ quyền 

Tháng 1-1974 xâm chiếm Hoàng Sa

Tháng 3-1988 xâm chiếm đảo Gạc-Ma

Man rợ đưa ra đường lưỡi bò đòi liếm sạch biển Đông

Biến biển Quốc tế thành ao nhà

Nay lại đưa giàn khoan cắm vào biển Việt Nam

 

 

Lời non nước còn vang:

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ hận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.” (2) 

Đứng trước biển gió cứa những vết cắt

Bốn phía vây quanh nghĩa tình non nước

Nguyện hiến dâng cuộc đời

Cho biển xanh khát vọng hòa bình.

 

 

 

Đây biển Việt Nam!

Hào khí Việt Nam!                                                                                  

Nơi đã nuôi ta lớn dậy từng ngày

Nơi đã cho ta bến bờ hạnh phúc… 

Mỗi người dân Việt là một cọc Bạch Đằng trên biển đảo quê hương!

 

 

T.T.

 

 

 

 

 (1): Ở đình Hàng Kênh (Hải Phòng) xây dựng năm 1718, có câu đối: "Vương nghiệp khởi Loa Thành, trường biên thanh sử. Chiến công lưu Đằng thủy, cộng mộc hồng ân".
(2): Hịch Tướng sĩ của Hưng Đạo Đại Vương