Có một người đàn bà như thế! - Nguyễn Tư

31.07.2015

Có một người đàn bà như thế! - Nguyễn Tư

Người đàn bà:

Gánh đời mình qua thăng trầm, giông bão

Đứng dậy sau bao lần vấp ngã

Gom góp yêu thương...

Không chạy trốn hoàng hôn

Đối diện với bóng tối

Biết những phút giây trái tim yên lặng

Chắt chiu bình minh trong sắc nắng hồng

Đêm trằn trọc - trong lòng sóng vỗ:

Vỗ lên sợi tóc bạc màu

Vỗ lên nếp nhăn vầng trán

Tràn vào giấc mơ rát bỏng

Xói mòn những đêm dài

Người đàn bà:

Búp hoa hồng lặng lẽ

Đợi ánh ngày lên, nở hết mình cho khoảnh khắc buồn vui

Đứng trước biển thấy lòng đơn lẻ

Nhóm bếp lửa chiều hạnh phúc mênh mông.

N.T