Bia mộ
THANH QUẾ
Tôi gặp một tấm bia mộ
Ghi tên Thanh Quế
Đây có thể là người chết trùng tên
Cũng có thể ai xí phần dùm tôi mộ gió
Tôi cũng không rõ.
Tôi cúi xuống thắp một nén nhang
Chảy nước mắt khóc người xấu số
Có lẽ khi còn sống
Thanh Quế kia là một con người
Ít sướng vui và nhiều cay đắng
Ít thành công mà nhiều thất vọng
Nên nấm mồ trơ trọi thế kia...
Những ai qua đây
Xin cùng tôi thắp một nén nhang bên bia mộ
Một giây tưởng nhớ
Về một con người là Thanh Quế nằm kia.
6-5-2009
Người câm
Anh đứng ngoài mọi điều
Với đôi mắt rỗng không vô hồn
Với cái miệng ú ớ
Hình như có một thời
Người ta thấy mắt anh sáng quắc
Trên những bục đăng đàn diễn thuyết
Giờ đây anh đứng ngoài mọi điều
Mắt vô hồn
Miệng ú ớ người câm
Tôi gặp anh trên đường phố
Và như ma anh đã nhập vào tôi
10-11-2008