Và khoảng trời xanh hoa nắng - TỪ DẠ LINH

31.08.2012

Và khoảng trời xanh hoa nắng - TỪ DẠ LINH

 

(Kính dâng hương hồn các Liệt sĩ "Hang 8 cô” TNXP)

 

 

Và em ạ, mênh mông là mây trắng

Bát ngát rừng toả nắng những mặt người.

Vẳng đâu đây giọng trong như dòng suối,

Những tiếng cười xanh mãi tuổi đôi mươi.

 

Quyết tâm lớn mở con đường Quyết Thắng

Cả miền Nam réo gọi bước quân hành.

Tuổi đôi mươi nghe hồn sông núi gọi

Tám hồn người vĩnh cữu khối hoa cương...

 

Ở nơi đây bom gầm và đạn rú

Ở nơi đây tuyến lửa đất anh hùng

Các chị giữ thông đường ra tuyền tuyến

Những đoàn quân hối hả, lá rừng xanh.

 

Mênh mông lắm khoảng trời xanh hoa nắng

Ngày thông đường đêm kể chuyện chúng mình

Lời nhỏ nhẹ khắc lưng chừng núi đá

Đã lên xanh xanh thẳm dáng rừng xanh.

 

Tôi lắng nghe tiếng rừng xanh kể lại

Xin nghiêng mình trước những anh linh!

Để làm nên con đường Quyết Thắng

Bao anh hùng dâng hiến những máu xương.

 

Trong xanh quá, khoảng trời xanh hoa nắng

Núi rừng còn vọng tiếng gọi: Mẹ ơi!

                                      

T.D.L

Bài viết khác cùng số