TRẦU CỦA MẸ - TRẦN GIA THÁI

31.08.2012

TRẦU CỦA MẸ - TRẦN GIA THÁI

LTS: Nhà thơ Trần Gia Thái sinh ngày 02/4/1947, quê quán tại xã Quảng thọ, huyện QuảnTrạch, tỉnh Quảng Bình, thường trú tại K98/9 đường Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng. Anh đã xuất bản 2 tập thơ: Nhớ Cát, NXB Đà Nẵng – 2003 và Cỏ Xanh, NXB Đà Nẵng – 2010 và có nhiều thơ đăng trên báo và tạp chí trong nước.

Nhà thơ Trần Gia Thái đã trải qua một cơn đau nặng, tạp thể y bác sĩ bệnh viện C tận tình chăm sóc nhưng rất tiếc anh không qua khỏi cơn bạo bệnh. Anh mất lúc 01 giờ 45 phút ngày 06/5/2012 khi tuổi đời vừa tròn 65.

Tạp chí Non Nước xin chia buồn cùng gia quyến và xin giới thiệu 3 bài thơ của anh được rút trong tập Cỏ Xanh.

TRẦU CỦA MẸ

Trầu mẹ trồng leo lên bức tường nhà

Tươi tốt quanh năm xuân về hoa nở

Làng có ai nên đôi nên lứa

Mẹ têm trầu cánh phượng hồng môi

Những ngày ốm mẹ không còn ăn trầu

Sương rưng rưng lăn trên lá úa

Mẹ ra đi trầu héo hon

"Quý trầu Bà mang về trên nớ”

Ngày giỗ tết mồng một đêm rằm

Dâng lên mẹ đĩa trầu mua chợ

Sắc kém tươi, vết bầm nhựa ố

Đêm nằm con không ngủ được mẹ ơi

Hôm nay con trồng lại khóm trầu

Để chọn được lá ngon dâng mẹ

Con nghĩ cõi âm cũng thế

Đất chia lô mẹ lại thiếu trầu.

MƯA

Mưa chi hoài vậy mưa ơi

Mưa chan bạc đất mưa rơi xám trời

Mưa vò tơ rối lòng tôi

Mười mong chín đợi đứng ngồi ước ao

Trời đem cất hết trăng sao

Thả rong ngọn chướng xanh xao cõi buồn

Cởi tình muốn trả trời luôn

Không xe duyên thắm bởi cơn cớ gì

Mưa lòng ươn ướt bờ mi

Đội mưa lội phố tôi đi một mình.

LỐI XƯA

Tôi về tìm lại lối xưa

Cửa nhà để ngỏ em vừa đi đâu

Vườn thơm ngan ngát hương cau

Bên giàn thiên lý tường trầu lên xanh

Giếng khơi nước cát ngọt lành

Con khuyên làm tổ cành chanh đầu hồi

Đợi chờ em hóa đơn côi

Nụ buồn nguyên ảnh ngày tôi lên đường

Lời nguyền nhuộm nắng phơi sương

Lối xưa tìm lại buồn vương mưa chiều.

T.G.T

Bài viết khác cùng số