Thơ Đỗ Tấn Đạt

11.11.2014

Thơ Đỗ Tấn Đạt

Anh vẫn còn làm thơ

 

Em ạ!

Anh vẫn còn làm thơ

Sau bao nhiêu năm trả nợ sách đèn

Cha mẹ anh dạy:

‘’ Áo cơm đời còn nhiều đánh đổi’’

Mà sao anh…

Không trút được gánh giông bão tâm hồn

Em ạ!

Anh vẫn còn làm thơ

Những bài thơ mà đời coi như củ chuối

Anh mặc kệ!

Bởi đôi khi củ chuối nứt vách một tấm lòng

Em ạ!

Anh vẫn còn làm thơ

Những buổi chiều ngồi trong lòng ly đen

Câu thơ anh ỡm ờ góc phố

Mặc cho bao nhiêu người xuôi ngược

Giao thông đâu ùn tắc được ngõ hồn

Em ạ!

Anh vẫn còn làm thơ

Mai em về nhà chồng

Câu thơ phụ dâu

Nâng tà váy cưới

Em ạ!

Anh vẫn còn làm thơ

Mà đường về chiều nay xa quá

Câu thơ ở trọ quán rượu gầy…

 

 


Bản hòa tấu cho đêm
Đêm !
Dung nham nỗi buồn
Trào lên từ những khuôn mặt khô khốc
Có người đàn ông ngồi nhặt xác phù du
Tìm chôn thứ linh hồn bất tử
Những con cú bay đêm ngoài huyệt mộ
Nhạo báng sự sống và tiên tri cái chết
Đã về theo bầy gió hoang tàn
Mưa!
Nhễu nhại đất cát
Có người đàn bà ngồi chơi ghi ta
Niềm riêng la thứ
Cajon giông!
biến khúc ...
Slow đêm!
Ta ngồi nghe
niềm tin bay ra từ tiếng chuông tòa thánh 
Thiên đường những câu thơ
Nhảy múa và tự tại
Bất chợt một đóa phù dung
Trắng ngần
Hương ai?

 

Đ.T.Đ