Văn học

Giấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương
Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục
Và màu xám chì chi chít những bài thơ
Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ ...

Phố đổi thay – Thơ Đoàn Minh Châu
Thật ra, ta chẳng đợi điều gì
Một ngày trống lạ
mưa chợt tạnh
ngày ráo hoảnh trước cơn bão sắp tới
có lẽ những đổi thay cần báo trước
bằng gió bằng lá bay bằng màu ...

Đọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn Tám
Giữa rừng đọc bài thơ “ Đêm văn nghệ hậu phương”[1]
Về những cô gái ở quê tự cày bừa, đánh búa năm cân thay cánh đàn ông ra trận
Mượn áo quần nhưng ...

Về Liên Chiểu,nghe em…Thơ Lê Huy Hạnh
Em nhớ về Liên Chiểu, nghe em
Kim Liên, Xuân Thiều, mây trắng hải âu,bốn mùa xanh thắm
Nước mắm Nam Ô dấu bao vị mặn
Sông Cu Đê nghiêng chao con đò, nghiêng chao ...

Vết cắt – Thơ Khánh Phương
Tóc em và anh đã mọc
dài như đoàn quân đi
Bầy vịt con ùa ra chiếm lĩnh cánh đồng
Màu vàng khô trên bức tranh ...

Những vần thơ rối - Thơ Hà Duy Phương
anh viết cho tôi những vần thơ rối
rêu nâu cuộc tình mộ gió
ngày xanh cỏ
bài thơ rối tựa tấm hải đồ
trao tay cướp biển
vạn dặm mịt mờ kho báu trăm năm ...

Trò chơi ngày Tết của người dân xứ Quảng - Huỳnh Thạch Hà
Xứ Quảng là cách gọi chung cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ngày nay. Đây là vùng đất có cư dân người Việt sinh tụ từ hơn 700 năm ...

Trở về - Thơ Bùi Công Minh
Đi hết một vòng quay mệt mỏiTa như trở về tuổi thơThèm được khóc tiếng khóc thậtThèm được hồn nhiên nhảy nhótThèm được cười ngu ngơThèm nói những câu ngốc nghếchThèm bên ...

Cổ tích - Thơ Đinh Thị Như Thúy
Em gọi mãi “vừng ơi! ”
Câu thần chú đã không còn linh ứng
Trước cánh cửa là em
Sau cánh cửa con đường hun hút
Tháng ngày cổ tích giờ đâu ...

Điều còn lại – Thơ Bùi Mỹ Hồng
Cố mở to hai con mắt mà sao đất trời chẳng thấy tôi buồn.
Đã ba ngày không nghe tiếng hót con chim quốc quốc.
Đi chậm về phía hàng tre sau vườn
Xác chim ...

Lặng im – Thơ Khánh Phương
Với tất cả can đảm
Mở cửa
Bước vào
hơi sương, cơn gió
Một cuộc đời khác
trong màu cỏ tươi ...

Vòng tay theo nắng – Thơ Hà Duy Phương
ôm tôi đi & đừng nói gì
ngày miền Trung hung nắng cháy da người
tôi bóng nhẫy mồ hôi đứng cười trên mép phố
ngó cây trần truồng lột lá dưới mưa mơ
mặt trời ...

Tượng hình kín – Thơ Đoàn Minh Châu
anh sóng sánh chao nghiêng những cái nhìn
em không dứt được
em cũng không gỡ nổi
tuổi xanh mềm rạo rực cứ quấn quít chân anh
và những ý nghĩ
thơm thơm mùi tóc anh xoã ...

Chỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như Thúy
chúng ta đi cùng những bông hoa đang ngủ
cảm xúc cũng đang ngủ yên
những ngón tay trên những ngón tay thì thầm kể
về một miền đồi bao la ...

Sắc Sen cuối hạ - Tản văn Lam Hạ
Cuối hạ, trời nắng gắt, con nắng nhảy múa, tinh nghịch trước thềm nhà. Tôi buồn, nỗi buồn rực rỡ mang màu nắng, tôi muốn tìm đến một nơi nào đó, để ...

Thở - Thơ Trần Tuấn
con đường nặng dần
lên từng bước chân tôi gánh
trong bóng đêm băng rã
sửa soạn cho một kết thúc hồ nghi
hơi thở tôi
lay động chuỗi tràng hạt mù u xâu vòng trái đất ...

Tiếng gọi ban mai – Thơ Thuận Tình
Ta gọi em đến khi trời vừa bừng sáng
để hoa lá cỏ cây cùng em tắm gội ánh bình minh
những giọt nắng hồng quyện mãi trên cành lá
lung linh mắt kiếng vạn ...

Bạn cũ – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Người gieo mùa thu trong thành phố bỏ đi rồi bỏ hoang công viên bỏ hoang những con đường thông thốc bỗng thấy lạ những mặt người, lạ trời, lạ đất còn ...