Văn học

Tơ trời – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Như sợi tơ lạ
màu bồ kết
thơm hương sả hương chanh
Một thời tắm gội giếng quê
lỏng mềm sợi gió ...

Cát - Thơ Lê Anh Dũng
Gío bay
sóng cát tầng hàng
em đi cát níu vô vàn dấu son
nắng mưa cát cũng hao mòn
em xa trăng khuyết trăng tròn lẻ anh ...

Chiếc tổ chim – Thơ Ngân Vịnh
Cánh rừng già mùa khô
những trận gió ào ào trủt lá
lá trút trong đêm sương
lá trút trong chiều đỏ
cây khộp trên cành trơ lại chiếc tổ chim ...

Cảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn Tám
Mái nhà tăng đơn sơBầu trời vuông màu láMặt trời lên ngày mỗi lạ
Đêm Trường SơnTrăng treo đầu võng chập chờnLung linh kỳ ảo ...

Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh Quế
Chớp biển phía ấy
Phía Hoàng Sa
Bãi Cát Vàng sáng lên
Phút chốc
Ta kịp thấy lô nhô bóng quân xâm lược ...

Tháng giêng - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
chạm bờ em cơn khát thiếu nữ ngày đồng trinh
nụ hôn đa mang tận tế bào xé từng mảnh thời gian treo tường
chật vòng tay chật ánh mắt chật hơi thở
sợi tóc ...

Những mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc Thanh
Em vẫn chạy về cánh đồng trong những giấc mơ đêm
Năm tháng bé liu xiu như cành hoa cúc dại
Những con đường mòn bàn chân không biết mỏi
Từng vệt thời gian thêu ...

Trở về - Thơ Bùi Công Minh
Đi hết một vòng quay mệt mỏiTa như trở về trẻ thơThèm được khóc tiếng khóc thậtThèm được hồn nhiên nhảy nhótThèm được cười ngu ngơThèm nói những câu ngốc nghếchThèm bên ...

Nhà em bên kia sông – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Nhà em bên kia sông,suốt đời nhà em bên kia sông nơi hạt cát cũng biết phúng dụ mình làm mây trắng nơi tôi ngụp lặn ngàn ngày mưa nắng ...

Khoảng lặng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Gió thổi qua miền sáng tối Cho hai đầu vời vợi... ngóng trông ...

Những bức thư...Thơ Lê Huy Hạnh
Những bức thư
Nát nhằu và máu
Những nét chữ xô nghiêng trong mưa bom đạn pháo
Những bức thư
những dòng máu chúng con không thể hoà cùng
dòng máu trái tim của Mẹ ...

Mẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh Thuận
Mẹ tôi
Gánh gieo neo nhọc nhằn
Oằn lưng trên ruộng
Dầm bùn vàng suộm móng chân
Mong có hạt cơm ấm bụng… ...

Em - Truyện ngắn của Lê Đình
Ngày em tám tuổi, sau khi trở về từ chuyến đi rừng cả tháng trời, bố em bỗng nhiên trở thành một người khác. Suốt ngày ông lẩm bẩm, chửi rủa. Thích ...

Trải lòng - Thơ Thanh Yên
Có lần chạm cái bắt tay
Lạnh nhạt kẻ cả
Mới hay mình lầm
Bạn bè nào dễ tri âm
Bàn tay vô cảm xa dần trái tim ...

Hình như – Thơ Trần Mai Hường
Đã nhiều đêm anh trôi sâu giấc mơ em
Em hoang mang hỏi mình giữa khuya
Hình như
Nhớ vỡ... ...

Bùa em sắc tím – Thơ Mai Hữu Phước
Cái thuở mắc bùa em sắc tím Nghe hồn giấy mực tím yêu thương Ngày đi qua nhẹ như là khói Nhuộm tím môi thơm đến lạ thường. ...

Dễ gì – Thơ Thanh Tâm
Dễ gì vớt được lời ru
Từ trong sâu thẳm mùa thu ngọt ngào
Dễ gì vớt một vì sao
Lung linh trong mắt trăng nào vừa rơi
Dễ gì lạc lõng giữa đời
Mà không nhận ...

Tiễn mùa –Thơ Đinh Thị Như Thúy
Đã viết những câu thơ màu hoàng lan tiễn mùa về xa ngái
thương chút ngọt ngào vướng lại thơm trang giấy ta cầm
Thôi thì chờ cây trắc trở nẩy mầm
bông hoa lãng ...