Hình như – Thơ Trần Mai Hường
06.04.2016
Đã nhiều đêm anh trôi sâu giấc mơ em
Em hoang mang hỏi mình giữa khuya
Hình như
Nhớ vỡ...

Em nhón nhặt từng lát nghĩ về anh
Này thông minh, hóm hỉnh
Này nhân hậu, bao dung
Đem nung chảy
Tất cả quyện nhau thành giọt bỏng
Đúc lên nỗi nhớ đẹp và buồn
Có đêm giấc mơ em anh đi vắng
Đêm ấy hình như dài thêm
Đêm ấy hình như nhớ hơn
Những dịu dàng anh vây quanh dỗ dành em khe khẽ
Đừng khóc nữa em...
Có những mối tình thầm lặng
Đẹp và thanh khiết
Như trăng.
T.M.H
Có thể bạn quan tâm
Có một nhiệt đới buồn - Đặng Ngọc HùngChiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệLót ổ tình trong vườn cây đang ngủ - Thơ Bùi Mỹ HồngNhà văn Bùi Công DụngNgười chăn dê ở thung lũng cỏ-Truyện ngắn của Đỗ Kim CuôngGiọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanTiếng khuya - Nguyễn Nhã TiênĐường về - Truyện ngắn Lê Ngọc Duycái chết của những bông hoa - Thơ Đinh Thị Như Thúy Ngõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc Thanh