Chiếc tổ chim – Thơ Ngân Vịnh
21.04.2016
Cánh rừng già mùa khô
những trận gió ào ào trủt lá
lá trút trong đêm sương
lá trút trong chiều đỏ
cây khộp trên cành trơ lại chiếc tổ chim

buổi sáng nắng soi nghiêng chiếc tổ chim vàng thẫm
đôi chim nhỏ mỏ nâu, cánh trắng bay đi về cất tiếng ríu ran
những yên tĩnh đêm trăng những trưa hừng hực nóng
chiếc tổ chim vẫn in chiếc bóng lên đất rừng như chiếc lá nâu
bầu trời thêm thẳm sâu
những cành cây cũng bớt đi trơ trụi
cho đến khi nhịp mùa thay đối
những đám mây mưa kéo về
rừng nảy lá xanh che
chiếc tổ chim lẫn vào trong màn lá.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Ngõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc ThanhTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangCơn nóng – Thơ Ngân VịnhGió xanh - Truyện ngắn Phạm Duy NghĩaChiêm bao đất - Truyện ngắn Lê Quang TrạngNhư áng mây bay – Thơ Thùy DươngMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyHạnh phúc – Thơ Tất HanhTiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun