Nơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến Tuất
26.10.2016
Tôi đi khắp rộng dài đất nước
Gặp nghĩa trang đồng đội tôi nằm
Nghĩa trang mang hình ngôi sao Tổ quốc
Ngôi sao góp phần viết lên Tuyên ngôn độc lập
Viết lên:
“Bài ca tôi không quên, tôi không quên...”
Nhắc thế hệ hôm nay và cả mai sau
Biết ơn những người đã khuất
Đồng đội tôi, giờ nằm yên trong đất
Duy chỉ xin một điều
đừng ai phản bội sự hy sinh.
T.T
Có thể bạn quan tâm
Tín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangBiển một màu - Nguyễn Như BáTìm phố - Nguyễn Nho KhiêmNghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoChia tay miền quan họ - Thơ Quốc LongTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng Hoa"Đây thôn Vĩ Dạ" - Tốc ký tâm trạng của Hàn Mặc Tử - Nguyễn ThuậnChiếc lông ngỗng trời – Truyện Trần Đức TiếnNhà văn QUẾ HƯƠNGNhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚP