Văn học
Và nàng đã thấy trăng – Truyện ngắn Vũ Thế Thược
Nàng đã kể tôi nghe về con người đó. Nàng kể nhiều lần và lần nào cũng chậm rãi say sưa. Nàng kể như uống trà Tàu. Tôi đọc được tình cảm ...
Ông già bán chổi – Thơ Ngô Liên Hương
Ông già bán chổi lúc hoàng hôn
Tia nắng cuối ngày đã tắt
Đèn nê-ông quảng cáo lập loè
Quán cà phê xập xình nhạc
Và những gương mặt đỏ bừng trong tiếng va chạm
Thuỷ tinh... ...
Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Heo may
lỗi hẹn nắng chiều
Cành hoa trổ muộn liêu xiêu bên trời
Chút hờn dỗi
chút chơi vơi ...
Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân Vịnh
Ngõ tre rét ngọt chiều nay Không ai chờ đợi - mưa bay tôi về Nghe ngờm ngợp gió bờ đê Lõm vai mờ khói làng quê nhạt ngày ...
Người đàn bà mơ-Thơ Đoàn Minh Châu
người đàn bà mơ giấc mơ mùa đông
khi hè đang gay gắt nắng
người đàn bà mơ mình là giọt nước
chảy lăn theo suối sông
cũng rụt rè
ngóng về gió về mây về biển ...
Quê nhà – Thơ Lê Anh Dũng
Gối đầu lên hoa cải vàng
lim dim con mắt mơ màng bến sông
hồn quê xanh một cuối đông
có ai quên tuổi má hồng đợi ta
...
Dấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần
Những linh hồn khai sinh từ chớp bể mưa nguồnVề đây trùng phùng bên đồng độiNghĩa trang cỏ hoa kết tráiGói bao điều thâm nghiêmNhững linh hồn từng gánh cả non sôngAi ...
Không phải là cuối cùng – Thơ Bùi Mỹ Hồng
Nhìn cuốn lịch vừa cũ
đôi mắt nhá nhem
giễu cợt với hoàng hôn. ...
Văn học-Nghệ thuật 40 năm hội nhập và phát triển - Bùi Văn Tiếng
Trải qua 40 năm đổi mới và hội nhập, văn học nghệ thuật ở thành phố bên sông Hàn - với tư cách là thủ phủ của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ...
Xa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công Minh
Xa xăm giọng hát
Như tự xứ sở nào, phương trời nào
Vọng đến
Như khói sương, như sóng chao. ...
Ngọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc Quân
Năm 1965, nhà thơ Chính Hữu viết bài Ngọn đèn đứng gác, trong đó có câu Những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt/ Như những tâm hồn không bao giờ biết ...
Đường mòn – Thơ Cẩm Lệ
Đường mòn chẻ đôi khuôn mặt làng ta
Chảy dưới nắng lặng trong mưa bong bóng
Cỏ chân vịt lưa thưa bện chéo
Đủ níu chân anh năm tháng đời người ...
Tự khúc tháng Ba – Thơ Ngô Liên Hương
Tháng Ba
Tinh khôi
Những vạt nước lung linh bảy sắc
Sông Hàn đong đưa vờn lá
Sớm mai. ...
Đêm báo bão – Thơ Nguyễn Tam Phù Sa
Bão nói gì với biển, biển ơi!
Liền khúc ruột miền Trung muốn đứt
Con xa quê lật đật nhảy tàu nhanh
Cảng sông Hàn
Mắt mẹ vỡ thành sông
Nước bỗng mặn hơn chiều hôm trước ...
Một đêm ở cổng trời – Truyện ngắn Kiều Vượng
Tôi viết những dòng này ở cổng trời bên tảng đá mồ côi trên con đường biên giới hai nước Việt Lào.Từ thành phố tới đây chỉ hơn hai trăm cây số ...
Dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Khuất mờ chiều cũ năm xưa
Hoàng hôn đổ xuống nhập nhòa lối đi
Chợt nghe hương gió thầm thì
Nào đâu hiểu gió nói gì. Gió ơi!
Tỉnh say ảo mộng cuộc người
Đêm sâu lộ ...
Trọ nơi thành phố-Truyện ngắn Vũ Anh Thư
Cô tỉnh giấc. Không phải vì mất ngủ mà vì thói quen. Một thói quen ngoài ý muốn. Hồi chiều, hai người thợ đã đến gỡ bỏ cái bể đựng nước cũ, ...
Ông lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga)
Ông lão gầy còm, râu tua tủa ngồi ở một xó trong quán điểm tâm của nhà ga Maiôri. Những cơn gió giật mùa đông kéo thành dải ríu rít, ào ào ...