Văn học
Tháng Mười Hai – Thơ Bùi Công Minh
Tháng Mười Hai
Mùa đã kết.
Sông Hàn điềm tĩnh sau ngày lũ dâng
Gió thôi giật, nước đang dần trong lại
Đồng đất ngoại thành, bùn đã ải
Những trang vở đã khô, em trẻ tới ...
Bóng một người - Thơ Ngân Vịnh
Ông chọc gậy vào sóng biển Tóc khói Thả trời xuống vai Thời gian vỡ hạt mưa bong bóng Cỏ dại xanh dằng dặc ngày ...
Chiếc phao cứu sinh – Truyện ngắn Trần Thùy Mai
Ở tuổi bốn mươi da mặt nàng vẫn trắng hồng, chưa thống một nếp nhăn. Ai nhìn kỹ lắm mới thấy những vết hằn bắt đầu hiện ra quanh cổ, thường được ...
Tác phẩm đạt giải Cuộc thi truyện ngắn và thơ chủ đề “Người đô thị”
Cuộc thi truyện ngắn và thơ chủ đề “Người đô thị” do Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tổ chức từ tháng 10/2014 đến tháng 02/2015 đã nhận được 101 truyện ...
Tuổi bốn mươi – ký Hồ Duy Lệ
Rời Hang đá ở Hòn Quắp - núi Hòn Tàu, xuống ranh Trà Lý. Định theo đường mòn qua dốc Dựng băng đồng đất Xuyên Thanh, lội sông Thu Bồn qua Gò ...
Giản dị - Thơ Bùi Công Minh
Giản dị,
Cuộc đời vốn thật giản dị
Nhưng hình như chẳng ai muốn giản dị bao giờ.
Người thì nhọc công biến những con kiến thành con voi,
Lại có người hóa phép cho những ...
Cẩm Lệ - Thơ Lê Anh Dũng
Nghĩa Trủng Khuê Trung thâm nghiêm rờn rợn gốc mù u
Đền thờ Tiền hiền, giếng Chăm… quanh năm rủ bóng
Lễ hội mục đồng tri ân người lăn lộn cánh đồng tôn vinh ...
Cầu vồng bảy sắc – Truyện ngắn Phan Thị Thu Loan
Tôi ngồi trong khán phòng nghe Hiếu chơi đàn. Tiếng đàn trầm bổng điêu luyện, lúc nỉ non lúc réo rắt khiến tôi bồi hồi thương cảm. Cậu bé hàng xóm kém ...
Thơ cỏ - Truyện ngắn Lam Phương
- Lạng ơi, em đang ở đâu?Giọng Thái ngập ngừng, nghèn nghẹn trong hơi thở.Tôi bỏ ngoài tai tiếng tha thiết của Thái. Cứ mải miết đi. Đôi chân trần gót son ...
Hà Nội đêm - Thơ Đinh Thị Như Thúy
Thế rồi ngọn nến cháy
Thế rồi đôi môi run
Thế rồi ngón tay trên phím đàn lướt nhẹ
Những nốt nhạc bùa mê khe khẽ bay lên ...
Hương cỏ làng xa – Thơ Trương Văn Ngọc
Hoa cỏ ẩn trong cỏ
Dãi nắng và dầm sương
Dịu dàng tỏa mùi hương
Giữa đất trời thầm lặng
...
Hạt bụi – Thơ Anh Tuấn
Sẽ có một ngày
Nhận phiếu vào cõi vĩnh hằng
Tôi thành hạt bụi ...
Dấu chân - Thơ Nguyễn Minh Hùng
Ai dắt dẫn vào mùa đông kỳ lạ nhấtgiọt mắt rơi chảy xiết dưới mưa phùnvĩnh quyết trong người phục sinh trong ngườicùng băng qua dặm đường khuất lấpniềm tin nứt nẻ ...
Dòng sông quê vẫn ru giấc ngủ các chị, các anh – Thanh Quế
Trong chiến tranh, nhiều anh chị em văn nghệ sĩ Khu V đã ngã xuống trong những chuyến đi công tác, trong những trận chiến đấu sống mái với quân thù. Mà ...
Sương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy
Bạn viết về sương về khói
Nhắc tôi nhớ nhiều sông Lô
Một chiều dừng chân mà ngỡ
Khói sương bạc trắng đôi bờ ...
Bâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu Phước
Qua những con đường nhỏ
Qua những bờ rêu xanh
Ngẩn ngơ một Hà Nội
Áo em màu thiên thanh
...
Bến khát – Thơ của Tất Hanh
Lửa hồng trong bếp cũ
Tiếng gõ cửa chân thành
Nơi ngực tiếng máu gọi
Dưới một vòm cao xanh ...
Khi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quế
Khi thế giới mở ra thì họ thu nhỏ lại
Không phải quốc gia
Mà là một tỉnh
Tỉnh thật mênh mông
...