Xa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công Minh
19.04.2015
Xa xăm giọng hát
Như tự xứ sở nào, phương trời nào
Vọng đến
Như khói sương, như sóng chao.

Không thể cúa riêng ai được
Dẫu ai cũng muốn thành của riêng mình
Giọng hát chia đều mọi ngả
Mỗi người mang một chút xa xăm.
Nghìn người nghe, nghìn trái tim xúc động
Nghìn ánh mắt nhìn xa xăm
Em đã hát những cuộc đời, những tháng năm
Nhòa kỷ niệm.
Xa xăm tuổi ấu thơ
Xa xăm những con đường vắng chiều hôm
Xa xăm tình yêu nụ hôn thắm vào dĩ vãng
Xa xăm một thời trong sang.
Em rất gần, giọng hát hóa xa xăm…
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh QuếNgày vắng – Thơ Nguyễn Minh HùngChiều quê ngày mùa – Thơ Tất ThắngTừ trời rơi xuống - Ngân VịnhNúi thiêng - Nguyễn Văn TámMùa đậu phộng - Truyện ngắn Y NguyênKhí phách Trường Sa - Phạm Duy NghĩaTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàSương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy Gã giáo gàn –Truyện ngắn của Nguyễn Trung