Văn học
Một vị trí buổi chiều
<p>vui sướng vì đường về cơn mưa tràn ngập</p>
<p>hả hê chảy trôi</p>
<p>hả hê nuốt từng giọt ấm</p>
<p>sau buổi chiều cá mòi xếp hộp</p>
<p>lịch sự mim mím miệng cười</p>
<p>lịch sự thấm rìn rịn ...
Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở làng Nam Ô - Huỳnh Thạch Hà
Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (hay cá voi) là một loại hình tín ngưỡng tâm linh khá đặc thù của ngư dân ven biển nước ta kéo dài từ Thanh Hóa ...
Tìm lại – Thơ Lê Anh Dũng
Tìm lại hương hoa sữa trinh bạch nao nao
những hàng cây xôn xao tình tự
nỗi nhớ bùng lên bão táp
nỗi buồn tê dại mưa khuya ...
Ngụ ngôn một dòng sông – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Tưởng chừng dòng sông trôi chật hương bòng hương bưởi
tưởng chừng con đường quen, quen tự bao giờ
hình như tôi đã có lần tiền kiếp
đêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi ...
Khai thác tiềm năng du lịch quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Thạch Hà
Liên Chiểu là một quận của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định số 07/CP ngày 23.1.1997 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ...
Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Có vì sao
Rơi xuống nước
Người chèo thuyền
Thả lưới ven sông
Vớt được vì sao ướt?
Có người chờ xin
Về hong khô ...
Chiếc phao cứu sinh – Truyện ngắn Trần Thùy Mai
Ở tuổi bốn mươi da mặt nàng vẫn trắng hồng, chưa thống một nếp nhăn. Ai nhìn kỹ lắm mới thấy những vết hằn bắt đầu hiện ra quanh cổ, thường được ...
Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung Việt
Đàn ông đối với nhau thường giản đơn, thô lỗ, có khi thù dai hơn đàn bà, khi cáu sườn thì nện nhau quần đảo như lũ chó, lợn lòi trong rừng ...
Căn nhà của tôi –Thơ Đoàn Minh Châu
Căn nhà của tôi bằng vôi vữa và gạch đỏ
nơi tôi tự do tư duy giữa những vị thầy cổ đại
nơi tôi tự do bày biện thân thể mình, đẹp như từng ...
Ngõ hoa vàng - Thơ Ngân Vịnh
Em chỉ một lần đi qua
nắng lặng im
buổi chiều chực vỡ
ngun ngút sương và khoảng cách gió
ghép lại trong anh thành bóng thành hình ...
Có một tượng đài Bác Hồ trong thơ - Nguyễn Ngọc Phú
Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Bác ơi” có hai câu thơ khắc họa rõ nét tính cách giản dị, khiêm tốn, chí công vô tư của Bác: “Mong manh áo ...
Muối – Thơ Cẩm Lệ
Gió lộng đường chiều Bà Rịa Cát dài ôm sóng phân vân Muối ngấm làn da mằn mặn Không em lòng cứ dùng dằng
Viết một câu thơ cho emVẫn biết là lời của ...
Kết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị Tĩnh
Mỗi khi thiếu ý tưởng để viết, hắn thường châm một điếu thuốc và ra ngồi nơi cửa sổ. Phòng hắn nằm sát con đường hẻm, có cái rãnh thoát nước mỗi ...
Niềm Vui Trắng-Thơ Bùi Mỹ Hồng
Cuối cùng tôi đã nói được lời chia tay. Trái tim nặng hay đôi chân chợt rã. Cố cười và nuốt ngược. ...
Vì sao phía chân trời – Truyện ngắn Đình Quang
Gốc xà cừ cạnh đường lớn là nơi hắn và cô ả làm việc hàng ngày. Chỗ ấy lúc nào cũng rầm rập xe qua lại, bụi bay mù trời. Hằng ngày, ...
Ai xuôi ai ngược ngã ba này…- Huỳnh Viết Tư
Ngã ba Huế. Ngã ba thì đã rõ. Còn Huế, phải chăng, là con đường độc nhất đi Huế, là cửa ngõ phía tây bắc Đà Nẵng mà khi xưa tất cả ...
Đoản khúc cho mùa-Thơ Lê Minh Chánh
Những ngón tay gọi nhau
hẹn nhau
ríu ran trên phím
chắt lại đêm đen
cà phê rơi
giọt
giọt ...
Chim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn Thanh
1. Đó là Tám Còm. Không đến đỗi còm nhom, lỏng tha lỏng thỏng; Tám Còm nhỏ con, thấp đậm, tay chân mũm mĩm nhưng không rõ hà cớ gì dân bản ...