Trường ca: Người lính đi đầu
Tháng ba
Tháng ba ở Đà Nẵng quê tôi
Mùa mưa vừa qua mùa nắng chưa tới
Trời thẳm xanh, nắng vàng chói lọi
Gương mặt người hồng hào những bông hoa
Nhưng bạn ơi
Tôi muốn nói đến tháng ba
Ở quê tôi
Có những sự trùng hợp kỳ lạ của lịch sử
Bạn biết không
Ngày 8 tháng 3 năm 1965
Mỹ đưa hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến
đầu tiên vào Đà Nẵng
Ngày 29 tháng 3 năm 1973
Toán Mỹ cuối cùng đã hạ cờ xéo thẳng
Ngày 29 tháng 3 năm 1975
Quê tôi giải phóng...
* *
*
Tôi lại nhớ một ngày tháng ba1 một trăm năm mươi
năm trước
Bọn Tây dương cút khỏi nơi này
Cờ của chúng rũ màu như giẻ rách
Nằm sõng soài trên những cột buồm gầy
Chúng chuồn khỏi nơi này như bị ma đuổi
Những đôi mắt hốt hoảng nhìn lại phía sau
Ở nơi đó trào lên giọng hò reo chiến thắng
Ở nơi đó sáng lên những lá cờ
Tiếng trống, tiếng trống vang lên trong ngày hội
Có ngày hội nào lớn hơn hội chiến công
Khuôn mặt người sáng hồng
Khuôn mặt người trẻ lại
Ta như gặp những ngày vui thuở trước
Cánh đồng quê trải nắng vàng xa
Những liền chị liền anh đi vào hội
Trời Kinh Bắc xanh màu lúa quê ta
Ta như gặp ngày hội đền Hùng
Hồn thiêng dân tộc trùm núi sông
Những đứa con Hồng cháu Lạc
Về đây thăm lại đất cha ông
Ta như gặp những ngày hội Chùa Hương
Bến Đục bến Trong dòng nối dòng
Thuyền em đi trước, thuyền chàng đi sau
Tiếng cười tiếng hát đuổi theo nhau
Tiếng trống, tiếng trống, vang tiếng trống
Những điệu múa Chăm múa Việt nhịp nhàng
Người đổ về Đà Nẵng dự hội
Này em Hải Châu, này chàng Hòa Vang
Có người hôm qua còn cầm giáo mác
Đi trong đoàn nghĩa quân
Có người hôm qua gánh gạo
Mồ hôi còn loáng bạc sau lưng
Có chị hôm qua gửi con cho bạn
Đi cắm chông dày khắp xóm làng
Có em bé hôm qua cưỡi trâu dưới nắng
Dò la tin địch báo cha anh
Giờ đây họ đi sát bên nhau
Trăm khuôn mặt đều ngời lên ánh sáng
Mỗi người như một tia nắng
Trong biển nắng mai này
Ôi ta muốn reo hò đến vỡ giọng
Ta khóc ta cười ta sung sướng
Ta say sưa như một người điên
Ta chạy ta nhảy ta hò lên
Giọng hò lan trên sóng nước sông Hàn
Sông Vu Gia nối sông Thu Bồn
Hải Vân mây dừng, Non Nước lặng
Nghe niềm vui dâng trào xứ Quảng
Hãy hát cùng ta vỗ trống cùng ta
Niềm vui bay khắp đất nước gần xa
Nhảy múa say sưa nhưng mắt ta vẫn tỏ
Sau lưng ta kẻ thù đang gườm gườm nhìn ngó...