Thơ NGUYỄN HỒNG VINH

22.06.2011

Thơ NGUYỄN HỒNG VINH

 Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh hiện là PGS-TS, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân; nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Bên cạnh công việc làm báo, làm nhà quản lý anh còn dành một góc tâm hồn mình cho Thơ. Anh đã xuất bản 2 tập thơ Từ Những Nẻo Đường, NXB Hội Nhà văn và Thao Thức Dòng Đời, NXB Văn hoá.

Đầu năm 2011 vừa qua, nhân đi thăm một số nước châu Âu, anh có viết một số bài thơ về những vùng đất anh đã đi qua. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam – 21.6 tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Hồng Vinh:

 

PARI, THÁNG 3

 

Pari lạnh dưới độ 0

Người nối người dồn về Eiffel

Gió gào thét như xô nghiêng đỉnh tháp

Thang máy nóng bừng nụ hôn

 

Pari ngút ngàn thu vào ống kính

Sợi tóc em mơn man má anh

Kỷ niệm đầu đời bỗng dưng lay thức

Nụ hôn đêm nào nồng nàn, đắm say…

 

Eiffel nghiêng nơi em đứng

Sông Seine nước lững lờ trôi

Hàng cây bên đường lặng dồn nhựa sống

Mầm xanh bạch dương hối hả sinh sôi…

 

 

Pari, 8/3/2011

 

 

TẢN MẠN MÙA ĐÔNG

 

 

Tuyết cướp hết lá cây giấu vào lòng đất

Để thân khô trơ trọi dọc đường

Những “cánh tay trần” chìa vươn đợi nắng

Đòi đất trời sớm trả màu xanh!

 

Em thầm lặng suốt cả mùa đông

Giận hờn điều chi chẳng rõ?

Anh đinh ninh khi nắng xuân rực rỡ

Những mầm non sẽ xuyên vỏ gọi mùa!

 

Chúng mình lại sánh vai dưới tán cây xưa…

 

Brussel, 9/3/2011

 

 

 

 

VIẾT TỪ THÀNH CỔ CHÂU ÂU

 

 

Đồng hồ tháp cổ(1) ngân 12 tiếng

Mặt trời vẫn ngủ trong mây

Rừng phong suy tư chìm trong mưa lạnh

Sầu đông rắc đầy không gian…

 

Lạ lùng thay, liễu vẫn rực lá vàng

Óng ả như tóc em mười tám

Sông Ranh nước trôi cuồn cuộn

Muốn cuốn đi cả nhành liễu mỏng manh!

 

Anh nhớ về Ba Vì cây lá cứ xanh

Không tuyết trắng nhưng triền miên giá rét

Sông Tích, sông Đà –ngã ba hò hẹn

Sừng sững Tản Viên sương giăng ấp ôm…

 

Thành cổ Sơn Tây rêu phong

Nơi gửi trọn một thời con gái

Chữ YÊU khẽ khàng lay trang giấy

Những chiều bâng khuâng, em dõi nắng, mây…

 

Dòng đời lặng thầm tuôn chảy

Nào ai hiểu được chữ NGỜ!

Em về làm dâu xứ nhãn

Rời xa đồi chè non tơ

Anh thẫn thờ nhìn mây ngẩn ngơ!...

 

Kỷ niệm xưa cứ đau đáu đến giờ!

 

Franh Furt, 14/3/2011

 

 

VÔ ĐỀ

 

Hoa vẫn tươi cả mùa đông băng giá

Lửa tim em bùng cháy hồn anh

Suối tóc mượt, che nắng hè rát bỏng

Đôi mắt huyền – dòng sông mát trong…

 

Praha, 16/3/2011

                                          N.H.V



(1) Tháp cổ Hây-đen-bec ở ngoại ô thành phố Franh Furt, xây từ 1815, cạnh sông Ranh, có hầm rượu nho nổi tiếng.