NGUYỄN QUÂN

22.06.2011

NGUYỄN QUÂN

 

 

Bên dòng sông Vĩnh Điện

 

Tổ tiên tôi dừng chân bên dòng sông Vĩnh Điện

Đất hoang sơ chưa có xóm làng…

 

Hạt giống mang theo từ sông Mã – sông Hồng

Khao khát những miền xa

Hằn vết chân người đi mở cõi

Đặt chân lên đất này

Người quay đầu nhìn lại

Ngàn dăm xa xôi thương nhớ những miền quê!

Đứng nhìn cánh chim vội vã lúc chiều về

Mây trắng lang thang trôi vào nơi vô định

Người cũng như chim đậu lại đất lành

 

Mặn đắng mồ hôi thuở bà vỡ đất

Và mẹ - và cha…

Đời này qua đời khác

Nhiều tộc họ sinh sôi thành những cộng đồng…

 

Làng xóm đó…

Ơi quê hương Vĩnh Điện

Giữa phố phường thao thức một dòng sông.

                                                         N.Q

  

Bến nước Hà Thân

 

Chân ai đang bước ngập ngừng

Một chiều đầu thu trở gió

Lang thang mây vờn xóm nhỏ

Triền sông chao chác heo may

 

Mưa thu giọt dài nỗi nhớ

Sông xưa ký ức tràn đầy…

 

Em tìm bến nước Hà Thân

Thuyền xưa quay về bến cũ?

Còn đâu câu hò thuở ấy

Bao nhiêu cây cầu em thấy

Người đi… biển rộng – sông dài

 

Đường về thênh thang phố mới…

Sông xưa bến cũ tìm ai?

                                              N.Q