NGUYỄN CÁT CHUYỂN

22.06.2011

NGUYỄN CÁT CHUYỂN

Đêm Bà Nà

 

Lạc bước về thăm Bà Nà

Đường chiều sim mua quyến rũ

Ai đem sương mù trắng phủ

Đem chùa đậu giữa ngàn xa.

 

Cáp treo bồng bềnh sương khói

Gọi người về với suối mơ

Lắng trong âm thanh hư ảo

Tiếng rừng kỳ bí, hoang sơ.

 

Bà Nà ươm những hồn thơ

Tú cầu nở hoa mềm mại

Bập bùng sáng đêm lửa trại

Lưng trời câu hát đong đưa.

 

Ánh nhìn màu xanh như lụa

Dịu êm chắp lại bên trời

Bà Nà đêm se sắt lạnh

Ai tìm ai? Thắm bờ môi.

                               N.C.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN CÁT CHUYỂN

 

 

 

Biển đâu bờ

 

Tiếng ve ran hoa phượng đỏ gọi hè

Nắng hồn nhiên trải vàng trên biển biếc

Sóng nhớ ai mà cồn cào thao thiết

Biển đâu bờ xanh khao khát chờ mong.

 

Mới chớm hè người đã đổ về đông

Dù đỏ, dù xanh giăng hàng hóng mát

Những thiếu nữ phơi mình trên nắng cát

Vẫn dịu dàng nét đẹp của ngày xưa.

 

Biển, trời xanh yêu biết mấy cho vừa

Em thỏa thuê vẫy vùng trên sóng nước

Thử sức mạnh phi thuyền mình nhẹ lướt

Tan ưu phiền ấp ủ những ước mơ.

 

Biển chiều nay vẫn ầm ầm sóng vỗ

Cùng bạn bè hát tình khúc miền Trung

Sao vẫn thấy sóng lòng còn trăn trở

Mỗi hạ về hoa phượng đỏ rưng rưng.

                                           N.C.C