Văn học

Chiêm bao - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
đêmgiấc chiêm bao lật úp tan tànhbuồn vui cơn mơ chìm xuống đáy sâu tĩnh lặngnuối tiếc bài thơ viết dở dangnhững cuộc tình buồnđi qua đời tôichỉ phút chốc thôi, bay ...

Những bức thư không gửi – Thơ Bùi Công Minh
- Nếu không về được sống bên nhauThì anh đọc được làm saoTình em trong những bức thư không gửiCái kho báu sao riêng mình em giữTình yêu kiêu hãnh lạ lùng ...

Ngọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
thở bằng mái vòm của núi
Cha tôi khản giọng gọi chim trời
bão biển
gấp nếp nhăn thành hình sóng
gợn lăn tăn đời ...

Tiếng sóng rất gần - Truyện ngắn của Phan Cung Việt
1. Lao vào tin học được mức kha khá, tôi được cậu cháu tiến sĩ tin học du học Mỹ về kèm cặp, khen có chỉ số thông minh, còn giảng và truyền ...

Chuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Nghìn nghìn tuổi rồi chú Cuội cứ trẻ thơ Em ưu tư gì bao năm, trăng khuyết Mùa đi, chẳng rõ mùa nào rêu vẫn ngày ngày rêu biếc Cỏ dại xanh ...

Chiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
có điều gì ẩn sâu trong ngựcchiều cứ đi quachiều xuống chậm dầntôi cùng với hoàng hôntím ngắtai rót vào đêm giọt lệ ly tan ...

Tôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh Quế
Tôi không còn khả năng hòa hợp với chính mìnhTôi với tôi xung khắc
Khi tôi giục: Đi mau lên để nhanh tới đíchBản thân tôi lừng khừng: Không tới cũng chẳng saoKhi ...

Ru anh thức - Thơ Đặng Nguyệt Anh
Mẹ ru anh ngủ ngày xưa
em ru anh thức nắng mưa cuối đời
mẹ ru yên ấm biển trời
ru anh em biết chọn lời nào đâu ...

Chút nồng nàn đã cạn - Thơ Ngân Vịnh
Chút nồng nàn đã cạn khô nắng rơi nẻo nắng, sương mờ nẻo sương lẻ loi bông cỏ ven đường ngón tay sợi khói còn vương vất chiềuSau lưng bỏ lại túp ...

Ở vách ngăn cuối cùng - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Mỗi buổi sáng em lặng yên với hỗn tạp thanh âm
Môi anh giọt đều hơi thở
Góc phố không màu
Có đôi bàn chân về - đi rất khẽ
Chỏng chơ tiếng cười
ngược dốc ngựa ...

Bài hát về mùa xuân thành phố - Thơ Bùi Công Minh
Có thể là trong giọng hát emCòn dư nhiều luyến láyNhưng với bài hát ấyEm đã mộc mạc hết mìnhChân thật hết mìnhEm hát những bước chân đầu tiênCủa mùa xuân về ...

Có một ngày - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Ai không bắt đầu từ một ngàyMột ngày bình thường như lần đầu tiên khi bầu trời nở bung ra.
Mỗi đời người là một ánh chớp, có thể loé sáng rồi tắt ...

Vấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Thành phố căng tròn nỗi nhớ
Em về cuối mùa heo may.
Ngập ngừng qua đường phố lạ
Lạc rồi lối nhỏ ngày xa ...

Đôi điều bày tỏ - Thơ Ngân Vịnh
Tôi là người mắc nợ tôi
nợ con sông đỏ, nợ đồi cỏ xanh
nợ người kiếp trước mong manh
buồn vui năm tháng cũng thành trả vay ...

Chất đồng quê trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - Nguyễn Thụy Kha
Tôi nhặt lại chữ “thượng du” trong quên lãng nhiều năm, khi nghe Nguyễn Ngọc Hạnh bảo tôi: “Anh trở lại làng Rô là đi qua quê tôi đó. Nơi ấy, thượng ...

Một lần thôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Một lần thôi, chiều không ở lại
một lần thôi, đêm cũng bỏ đi
từ độ ấy những con đường vô tận
gió đợi tin vui làn tóc bay về
Mưa và nắng cũ càng rồi ...

Con rùa tai đỏ - Truyện ngắn Lê Sĩ Đồng
Thế là mày đã thò đầu ra!Trời bao la! Đất rộng lớn! Cảnh vật đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng… Lạ thật! Hắn đang nói với con rùa nơi xó cửa. ...

Sương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh Khuê
Gần đến năm mới thế kỷ hai mươi mọi sự như xếp lại ngay ngắn trong cuộc đời người đàn bà tuổi bốn nhăm. Con trai đầu sắp tốt nghiệp đại học. ...