Lội ngược - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
14.09.2015
Đi qua mùa trăng
Quên bãi bờ triền dâu ngăn ngắt gió
Ai hát trên sông đêm
Lời huyền hoặc
Mơ hồ con thuyền ngược nước
Cá lạc đàn biệt tăm
Chia ly sum họp như giấc chiêm bao
Nỗi đời cuộc người làm sao nói
Bóng trăng đẹp khi trời không thả mây vào gió
Ý nghĩ trong veo tuổi thơ ngây
Nước trong xanh khi về lòng biển
Hòa vào sóng cả mênh mang
Và nước có nhớ …
Có khi mô dù một lần thôi
Lội ngược về nguồn…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Người tình của bố - Truyện ngắn Phương QuýNhớ mùa hoa ven sông - Lê Ngọc NamVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangMột mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc HoaTết Trung thu - Huỳnh Thạch HàAnh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim NgânThợ hình Bãi Sau - Truyện ngắn Trần Đức TiếnTơ trời – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐất – Thơ Thơ Đinh Thị Như ThúyCát – Thơ Lê Anh Dũng