Tìm lại – Thơ Lê Anh Dũng
04.06.2015
Tìm lại hương hoa sữa trinh bạch nao nao
những hàng cây xôn xao tình tự
nỗi nhớ bùng lên bão táp
nỗi buồn tê dại mưa khuya
Tìm lại cổng xưa làng Thụy Khê
người đánh giậm trên sông Tô Lịch
thiếu nữ môi trầu răng đen
tàu điện leng keng thao thức hoài ký ức
đêm đông dài lóng cóng tiếng chuông
Tìm lại ba mươi sáu phố phường
năm cửa ô, ông cử ông nghè, cô chiêu cậu ấm
hát xẩm bên ngoài, ả đào tứ sắc bên trong
Tìm lại vàng rơi tà tà nhịp chân ai
cồm sen vưong mắt biếc thuở ban đầu
em dịu dàng khe khẽ hương ngâu
Tìm nắng không màu
tìm quê trong phố
tìm lời bỏ ngỏ
tìm về xưa sau
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Mưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNMiệt quê - Truyện ngắn Trần Huy Minh Phương Khuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiThơ Ngân VịnhĐất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh QuếQuà của cha - Tản mạn Nguyên LêLàm đề án đi! - Truyện ngắn Lưu Công (Trung Quốc)Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhững ngọn gió khuya – Thơ Thanh QuếMưa rào tháng Ba và nàng Bân - Đào Phi Cường