Văn học

Photographer - Thơ Đông Phước Hồ
Chớp lia lịa hẻm chiều đông nghẹt
Bố cục bon chen
Bắt nét ưu tư
Những lừa lọc kì kèo góc phố
Thong thả người này
Rong ruổi đọng người kia. ...

Làng tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám
Tôi lớn lên bà con hàng xóm không nhớ tuổi tên
Mỗi người nói mỗi khác
Tôi không nhớ mặt mẹ cha, cô bác
Lên chín lên mười trôi dạt bốn phương
Mang máng trong lời ...

Câu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh Quế
Mỗi ngày mấy bận, từ nhà ra đồng, Sung đều đi ngang qua hòn Một. Dân làng gọi hòn Một vì nó là hòn núi nằm cô độc giữa đồng. Trên núi ...

Người đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh Châu
người đàn bà mơ giấc mơ mùa đông
khi hè đang gay gắt nắng
người đàn bà mơ mình là giọt nước
chảy lăn theo suối sông
cũng rụt rè
ngóng về gió về mây về biển ...

Trên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân Vịnh
Chân không vấp ngọn gió trời
đá mòn dốc nắng bỏ rơi tháng ngày
sớm sương bay, chiều sương bay
muôn xưa vắng lặng cỏ gầy rêu xanh ...

Bình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang
1. Ở nước ta, từ các tỉnh duyên hải miền Trung kéo dài vào tận các tỉnh thành phía Nam, bức bình phong xuất hiện rất nhiều trong các công trình kiến ...

Thành phố, phượng và cát - Thơ Trần Thị Lưu Ly
Chẳng ngắm nhìn lâu
Biết bóng dáng cuộc đời mình trên nếp hằn khuôn mặt bạn
Biết phong ba tràn qua cay đắng
Sau điệu cười dịu ngọt dường kia ...

Nhớ mùa Giáng sinh xưa - Thơ Mai Hữu Phước
Nhớ mùa Giáng sinh xưa
Lang thang trên phố nhỏ
Em níu tà áo gió
Rụt rè đi bên nhau. ...

Chuyển mùa - Tản văn Đỗ Đức
Gọi là chuyển mùa cũng được. Không có cái vĩnh hằng đâu. Cái gọi là muôn năm chỉ là ước muốn của con người mà thôi! 1 – Bạn đã có lúc nào ...

Giọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy Lan
Anh bảo môi em mềm như những giọt sương mai
Cứ hôn mãi hồn anh tưởng tượng
Đêm tuần tra bóng đen mọi hướng
Ngại gì ngõ hẻm, hang sâu... ...

Một thời và mãi mãi - Nguyễn Thị Thu Sương
Thạch Sanh đã dùng đàn để đẩy lui quân của 18 nước chư hầu tiến đánh vì các thái tử không cưới được công chúa Quỳnh Nga. Có thể nói, trong kho ...

Tuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung Tú
Lâu nay, cứ nói đến nghệ thuật tuồng thì hầu như ở đâu và bao giờ người ta cũng lại nói đến việc bảo tồn di sản, phải kế thừa truyền thống, ...

Nắng cũ- Thơ Trương Thị Bích Mỵ
Chiều mơ trên những tia nắng vớt vát phía chân trời
chưa đêm mà đã cạn ngày
lưng chừng tiếng thở
thôi hắt một cái cho đám phù du liệt cánh
hay ỉm vào mây
để mặc ...

Mùa hoa cỏ lau - Truyện ngắn Phùng Kim Hương
Có những ngày sao thấy lòng u ámNhư bầu trời mùa đôngNhiên gặp Hiền vào một chiều mùa đông, khi cô đang cố rao bán những gói đậu phộng cuối cùng. Cái ...

Phía cuối chân mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Đừng hỏi chuyện ngày qua
Hôm nay còn gặp lại
nụ cười chưa héo
Mắt vẫn xôn xao
hạnh phúc giản đơn là thế ...

Cơn giông Trằm - Tản văn Lê Vũ Trường Giang
Đứng trước ruộng dưa xanh lấm chấm những trái non vươn mình trong gió sớm, gợi lên mùi đất cát trong trẻo xa xưa, tôi ngập trong rừng ký ức của khoảng ...

Có một dòng sông chảy ngược - Truyện ngắn Thu Loan
"Đến mùa sông chở nặng phù sa rồi”! Chị thầm nghĩ khi nhìn dòng nước đỏ ngầu màu đất bazan lừ lừ trôi về phía núi. Tự dưng chị bần thần, nôn ...

Không đề - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
răng rắc
tiếng côn trùng nghèo giấc ngủ
tha thẩn em
bong bóng vỡ rạn dày nước mắt... ...