Văn học

Mười năm - Thơ Đinh Thị Như Thúy
...trong câu chuyện đó, có một nhân vật đã nói với một nhân vật rằng: yêu nhau mãi ...

Tháng Bảy - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Một mình lội vào tháng Bảy
Nghe ai gọi khẽ bên chiều
chắc chi là người năm ấy
Sang sông sáo bỏ quên bờ
Ngõ cũ hiên mùa xao xácDây tơ hồng héo hon ...

Một sáng Hải Vân - Thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Về thăm đèo núi Hải Vân
Chung chiêng cảm xúc tần ngần mắt nai
Chạm hương rừng, mát chân ai
Mỏng tang sợi nắng loang dài phía xa ...

Loay hoay hai cảnh Phố - Quê - Tản văn Phạm Thị Hải Dương
Tôi thấy mình thờ ơ với phố, dù đã ở phố nhiều năm. Đã không thương phố thì thôi, lâu lâu tôi còn mang theo quê về ở cùng với phố.Là khi ...

Tín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch Hà
Ngũ Hành Sơn là quận nằm ở phía Đông Nam của thành phố Đà Nẵng, nơi đây còn là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời. Từ thuở những bậc ...

Ánh trăng – Thơ Nguyễn Minh Hùng
Xin những lỗi thề cùng về hối tiếc dưới trăng chiếc thuyền mở trộm trên dòng sông đêm ấy ánh trăng cùng chúng mình trôi... Xin những ban trưa quay lại tạ ...

Nghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch Hà
Nghề biển ở Đà Nẵng có lịch sử lâu đời, ngay từ khi những cư dân Sa Huỳnh, rồi cư dân Champa đã có cái nhìn về biển, hướng biển. Và sau ...

Dấu phù vân – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Ẩn từng ngón tay thon hừng đông viên gạch đỏ giấc mơ tôi từ đó ngấn tích trên tay người Ngọn lửa reo tiếng cười tro lặn vào trí nhớ ngày đi ...

Nhặt nắng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Em ngồi dưới mái hoàng hôn nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân đầy vơi chi kiếp phong trần "cho thanh cao mới được phần thanh cao?"(1) ...

Bước chân trời đất vô thường – Thơ Ngân Vịnh
Mưa bụi - mưa không ướt áo
giậu rào lấp ló bùn xanh
ngày ở phía sau vươn ra phía trước
sông phù sa
đời phù vân ...

Má – Thơ Thanh Quế
Mưa suốt ngày đêm chẳng ngớt mưaGió lạnh thấu xương, trời đục mờĐêm nay các con hành quân tớiMá buồn: không đủ củi bay hơNhà má mấy lần quân Mỹ đốtGiờ túp ...

Ngõ quê – Thơ Khê Giang
Có một ngày
ngõ rẽ qua nhà
mẹ rào kín lối
hàng chè tàu xanh xao bên bờ đợi
khoảnh đất sau nhà cỏ phủ dấu chân quen. ...

Lối về - Thơ Lê Huy Hạnh
Mới ngày nào Mẹ còn ở bên conMà nay Mẹ đã về cùng cát bụiMẹ trở về với dòng sông, con suốiNơi Mẹ đã sinh ra.Con lại nhớ về những chặng đường ...

Ngọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
thở bằng mái vòm của núi
cha tôi khản giọng gọi chim trời
bão biển
gấp nếp nhăn thành hình sóng
gợn lăn tăn đời ...

Bảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn Tiếng
Gọi Bảo tàng Chăm hay Bảo tàng điêu Khắc Chăm là gọi theo ngôn ngữ bây giờ, chứ hồi tôi còn nhỏ, người Đà Nẵng vẫn quen gọi đây là Musée Chàm ...

Pháo hoa sông Hàn thăng hoa – Thơ Lê Anh Dũng
Hoa của pháo
Pháo nở hoa
Đêm trình diễn nghệ thuật pháo hoa Đà Nẵng
Bùng nổ mùa xuân
Bùng nổ bầu trời
Bùng nổ dòng sông
Bùng nổ nụ cười
Tỏa nắng ...

Mười năm – Thơ Đinh Thị Như Thúy
Thật không dễ đi vào nỗi nhớ của một người
rồi tồn tại như một khối u
chúng ta đã có đôi niềm vui
giữa thật nhiều trốn chạy
đỉnh núi kia là nơi ta hứa ...

Chờ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Một thờigieo chữ sân trườngtóc thơm hương phấnhồn vương bóng người …
Chừ vềdắt chữ thảnh thơiníu mây đùa giógối đời vào thơ ...