Má – Thơ Thanh Quế
12.06.2017
Mưa suốt ngày đêm chẳng ngớt mưa
Gió lạnh thấu xương, trời đục mờ
Đêm nay các con hành quân tới
Má buồn: không đủ củi bay hơ
Nhà má mấy lần quân Mỹ đốt
Giờ túp lều che cũng tạm rồi
Chiếu gường không có thì rơm lót
Chia nhau nằm đỡ cho má vui

Suốt cả bốn mùa lo đánh giặc
Nhà má tụi bay ghé mấy khi
Thương bay, nhà chẳng còn hột gạo
Thôi hãy tạm ăn bữa củ mì
Má trông bay quá trông bay quá
Thấy mặt cầm tay chút cũng mừng
Mai đi có dịp bay trở lại
Cho má ở đây đỡ ngóng chừng.
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Chợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngNgõ hoa vàng - Thơ Ngân Vịnh Mẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh QuếTrên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân VịnhKhúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanBên sông – Thơ Trường ThanhNhững vần thơ rối - Thơ Hà Duy PhươngKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyHương phố - Thơ Lê Huy HạnhRong ruổi – Thơ Lê Huy Hạnh