Văn học

Chiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật Tuyên
Có lẽ nơi xuất hiện câu ca dao trên là một làng quê có nhiều đồng ruộng, và người làm ra câu ca ấy chắc chắn phải là người từng trải với ...

Ngoại tôi – Thơ Mai Hữu Phước
Ngày xưa Ngoại ở quê
Phía tuổi thơ tôi
Ngập trời pháo sáng
Nơi ấy không bình yên
Rập rình bom đạn
Cái chết như sự đùa vui ...

Mèo trong mưa - Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)
Chỉ có hai người Mỹ đang ở tại khách sạn. Họ không quen bất kỳ ai trong số người họ gặp trên cầu thang trên đường đến phòng của họ và từ ...

Về thăm nội - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Râm ran tiếng cười xóm nhỏ
bước xa muôn dặm con về
hình nội thuở nào lưng gập
giờ không sớm tối đường quê
thương Nội
miếng trầu cay suốt tháng năm ...

Miền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân Vịnh
Tôi với con cào cào cùng ở cánh đồng làng cùng uống hạt mưa ngâu cùng ánh nắng ru bóng người đổ gãy sấp ngửa mặt ngày chìm nổi những đêm tua ...

Nghề đan thúng chai ở Đà Nẵng - Nguyễn Ngọc Giao
1. Nghề đan thúng chai của ngư dân Đà Nẵng đã hình thành từ những thế kỷ trước, được trao truyền qua nhiều thế hệ, và đó là những phương tiện đầu ...

Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám
Biển ơi, biển ơi
Biển Tổ quốc tôi có từ nghìn đời
Những quần đảo ruổi rong không bờ không bến
Sóng xô, biển lặng
Các anh đứng canh tận nơi này ...

Về Hòa Thịnh – Thơ Thanh Quế
Con lại về Hòa ThịnhNhư những ngày năm xưaQuần đùi, tay xách dépGối ngập bùn mùa mưaLều xưa ngó ra đồngĐã xinh xinh mái rạMẹ chạy đến đón conDáng vẫn hồn hậu ...

Ca dao cho biển – Thơ Tú Anh
Mẹ gửi về phía đó câu ca dao
Biết mùa nhiều gió sóng làm sao dám ngủ
Thương biển thức như lời ru ngàn thưở
Có đêm nào mát chạm giấc không con ...

Đi tìm dòng sông - Thơ Nguyễn Ngọc Hà
Người thiếu phụ
đi tìm dòng sông
gửi vào cơn khát
Bước chân
cố vượt qua héo úa mỗi mùa ...

Khuyết một vầng trăng – Thơ Lê Huy Hạnh
Có thể một câu thơ chẳng có nghĩa lý gìKhi bạn đang cần cơm, bạn đang cần áoNhưng nếu không có một câu Kiều làm sao dân tộc mình băng qua giông bãoBằng ...

Ga tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Con tàu đến rồi đi không tiễn biệtEm rời ga mang theo những hẹn hòTa ướt sũng một đêm mưa xứ HuếRắc nỗi buồn xuống góc phố không tênĐã hẹn nhau cùng ...

Mùa yêu – Thơ Nguyễn Long
Đưa em về lại với đồng
Về bơi ngược gió dòng sông thuở nào
Về trồng lại khóm ca dao
Chung tay dặm lại trăng sao đêm làng
Về cày lại thửa ruộng hoang
Ngày xưa ai ...

Thời khắc diễn vai – Thơ Đinh Thị Như Thúy
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ rồi nối tiếp giấc mơ trong ngôi nhà màu bóng tối. Nơi ta buộc phải diễn vai và không thể tự kết thúc vai diễn của ...

Chạm dấu chân xuân – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Gió cứ thổi mô đâuBỏ ngày se lạnhEm ngồi phơi phong mùa vụThơm mùi chân quêĐường làngTím chiều xa ngáiBước hụt bước thừaBước vào đâu cũng chạm dấu chân ...

Dạo khúc – Thơ Quang Tấn
ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình
long lanh giọt nước tình duyên
nơi đó sau này thành sông thành biển
ai đã chèo thuyền vào cõi vô biên. ...

Không đề - Thơ Bùi Công Minh
Nghỉ hưu rồiBạn bè bảo thôi đừng làm gì nữaNghỉ cho khỏeThế là anh về nghỉ ngơi bên những dòng thơKhông việc gì phải bận rộnKhông có chi gấp gáp vội vàngKhông ...

Đổi mới tư duy tiểu thuyết
Nhằm có cái nhìn toàn cảnh qua 5 cuộc thi tiểu thuyết (từ 1998 đến nay), ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đổi ...