Dưới tán “rừng Đại tướng” ở Mường -Phăng - Lê Anh Phong

19.11.2013

 Dưới tán “rừng Đại tướng” ở Mường -Phăng -   Lê Anh Phong

Đường lên “rừng Đại tướng” (*)

Ở Mường - Phăng

Hoa trẩu trắng hoà mây trời thanh thản

Chênh vênh cung đường uốn lượn

Chút mút rừng già nguyên sinh.



Những lán

Những hầm

Những công sự dọc ngang

Dựa thế núi rừng dàn thế trận

“Sở chỉ huy” hơn trăm ngày quả cảm (**)

Làm nên Điện - Biên kỳ tich lẫy lừng.



Thế trận ta giăng

Là thế trận nhân dân

Đỉnh Pú - Huốt, đỉnh cao đài quan sát

Nhìn xuống Điện - Biên

Như từ khán đài cao nhìn về sân bóng

Núi rừng trùng điệp bủa vây.



Từ ngã ba Nà - Nhạn đi Tả - Ao

Đường chiến dịch một thời kéo pháo

Những anh hùng lấy thân mình chèn pháo

Đã uy nghi hùng dũng kết tượng đài.





Vườn mận vườn lê

Lúc lỉu dưới nắng mai

Váy áo muôn màu, khăn Piêu duyên dáng

Điệu Xoè hoa kết nối tình bầu bạn

Thân thiện nồng nàn những ánh mắt Mường - Phăng.



“Rừng chiến dịch”

“Rừng nhân dân”

“Rừng Đại tướng”

Mường Phăng

Nghe lịch sử vọng về muôn kỳ tích !

                                                                                    L.A.P

(*) Rừng Đại tướng: Cách gọi thân yêu của đồng bào Mường Phăng đối với khu rừng từng là Sở chỉ huy chiến dịch Điện
Biên.

(**) Chiến dịch Điện Biên diễn ra 56 ngày đêm, nhưng Sở chỉ huy của ta tại Mường Phăng tồn tại 105 ngày đêm.