Cây cầu - Trần Phương Kỳ

19.11.2013

Cây cầu - Trần Phương Kỳ

(Tưởng nhớ Đà Linh – Nguyễn Đức Hùng)

 

    

 

cây cầu phía chân trời nối đôi bờ phố

trên dòng nước xanh sâu

cây cầu nối đôi chân trời

ở đó phía cây cầu mỗi lúc những dòng người qua

bạn nằm xuống nối đôi bờ ký ức

 

tôi nhắp tách cà phê buổi sáng

ngắm giọt sương trên ngọn cỏ

 hít sâu cơn gió mùa

ngưỡng một ngày tròn

lắng tiếng chim gù

vọng về phía cây cầu

 

chúng ta đến từ ngọn đồi lau sậy

chúng ta đang đi về phía cây cầu

hướng một chân trời

bạn đã gặp những đồng hành trước

tôi tạm nghỉ cùng tách cà-phê sáng

rồi tiếp tục đi về phía bạn.

                        T.P.K