Màu áo lính giữa mùa bão lũ

Đất trời vần vũ bão giông
Đồng bãi
Xóm thôn
Ngập trong biển nước
Trắng đất
Trắng trời
Trắng đồng
Nước bạc
Bão lũ dập dồn như lửa bỏng dầu sôi
Tỉnh gần tỉnh xa
Làng trong xóm ngoài
Chống lũ như chống giặc
“Thủy hỏa như đạo tặc”
Lời ông bà không sai
Gồng mình lên
Chống chọi thiên tai
Cả già trẻ gái trai
Cả làng trên xóm dưới
Dòng nước bạc phồng mang con thủy quái
Cuốn phăng phăng bao thành quả
của con người
Trong gian nguy
Càng thắm đượm tình người
Trong nước bạc hỗn mang, hiện rõ lắm
màu xanh áo lính
Những người lính của thời bình trầm lặng
Cứ sáng lên chất lính tuyệt vời
Nơi rốn lũ hung tàn
Nơi tâm bão cuồng xoay
Màu áo lính xông pha giành giữ sự
yên bình cuộc sống
Giữa thời bình, ô kìa màu áo lính
Lại sáng bừng lên trong khốc liệt bão giông!...
L.A.P