Trước nhà em sông Vu Gia – Thơ Thanh Quế
07.02.2017
Trước nhà em sông Vu Gia
sau nhà em cũng lại là dòng sông
anh đi giữa một cánh đồng
ngóng trông bên nọ ngóng trông bên này
Nắng mưa đã trải ngàn ngày
đôi dòng sông hóa đôi tay chiến trường
thương sông thương tự ngọn nguồn
thương em từ buổi đưa xuồng anh qua
Dịu hiền như khúc dân ca
thẳm sâu chung thủy như là đất quê
sáng như một ánh sao Khuê
tiễn anh đi đón anh về tháng năm
Mải nghe gió thổi trên đồng
giật mình đã đứng bên sông đây mà
đò xưa vẫn đợi ta qua
bóng ai đó cứ nhập nhòa mặt sông
Ngày mai vào trận hiệp đồng
quân đi bóng trải trập trùng dưới trăng
biết còn gặp lại hay chăng
nhủ thầm bên nớ vẫn đang đợi chờ
Nước xanh mát cả đôi bờ
Vu Gia em bỗng bây giờ của anh
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Vô thường – Truyện ngắn Lê Hồng NhuậnBù nhìn - Nguyễn Phạm Oanh OanhHạ Long – Thơ Bùi Công MinhĐêm của mẹ - Thơ Đặng ToánXa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công MinhGiọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanThăm Cù Lao Chàm - Nguyễn Nho Thùy DươngNhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG (1930-2014)Trương Đồ Nhục – Sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Hiển Dĩnh từ một truyện cổ dân gian (1) - Bùi Văn Tiếng Ngẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn Tám