Thơ Vạn Lộc

03.09.2015

Thơ Vạn Lộc

Tiếng sóng

 

Tiếng sóng thấm vào ghềnh đá

Lời Tổ quốc từ đảo xa vọng về

Đêm từng đêm thẳm lắng nghe

Trải đau thương nhưng lời thề còn mãi

 

Dẫu lắm gian nan – trở ngại

Chưa bao giờ chịu thất bại trước ai

Có mặn và lắm đắng cay

Vẫn ngọt ngào ánh ban mai rực rỡ

 

Sóng nồng nàn như hơi thở

Lịch sử kiêu hùng muôn thuở yêu thương

Xin làm cột mốc biên cương

Dẫu bão tố vẫn kiên cường đứng gác.

 

Gửi người lính biển

 

Sương chiều

Ôm mái tranh nâu

Nắng mưa càng trải

Càng sâu nặng tình

Sen hồng

Dầu dãi càng xinh

Ngạt ngào hương sắc

Cho mình nhớ em

 

Đưa bàn tay vén màn đêm

Nhìn anh đứng gác

Trên thềm biển Đông

Đón ánh nắng

Chặn bão giông

Cho em dạy trẻ

Mẹ trồng luống khoai

 

Vững lòng tin ở ngày mai

Trời trong biển lặng

Sum vầy đôi ta

Thêm yêu biển đảo quê nhà

Anh vững tay súng quê ta yên bình.

V.L