Văn học

Tháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương
" Đêm tháng năm chưa nằm đã rạng"giấc mơ chạng vạng...gió thổi mây trôi..." Ngày tháng mười..."Đầu óc bối rốicâu thơ quẩn vần ...

Hòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh Dũng
Trong tĩnh lặng Đá Dừng
Trong khói sương Hòn Kẽm
Trong quấn quýt mây ôm núi Cà Tang
Trong cỏ cây hồn nhiên hoang dã
Huyền tụ miền sâu thẳm Trà Linh ...

Trăng bến Giằng – Thơ Nguyễn Văn Tám
Mình ở miền xuôi lênGặp trăng Giằng ướt quáNgỡ như rằm tháng hạNgỡ đất trời sang giêngTa vào hội đi emTay ai cầm như lửaMắt ai cười như menRượu rót tràn theo ...

Đệ nhất game thủ – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Sương
1.Thắng được tôn “Đệ nhất game thủ” không phải vì luôn dẫn đầu các trò chơi game. Thằng Thật, thằng Lợi là chuyên gia của trò Đột kích, Tinh võ. Trò ăn ...

Tháng Ba - Truyện ngắn Trần Quỳnh Nga
1.Thiền Đức đại ni đang hấp hối... mau báo tin về Thăng Long!Ta nghe bên trái nhà tăng các ni sư thì thầm về ta như vậy. Ngựa đưa tin đã gấp ...

Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú Sa
Lão Thằn thò đầu qua ô cửa kính trên căn gác lửng để gió thổi u u qua mặt. Cơn gió cuối mùa lạnh buốt tận xương nhưng lại cho lão cảm ...

Lũ mèo quỷ ám - Truyện ngắn của Fernández Guarida, Ricardo (Costa Rica)
Khi bữa tối đã xong và những điếu xì-gà đã lên khói, chúng tôi bước ra hóng gió dưới mái hiên. Phía xa, sau dãy núi mờ xanh là vầng mặt trời ...

Trong tĩnh lặng – Thơ Lê Anh Dũng
Em thôn nữ Đông Sàng làng cổ Đường Lâm cười nửa vầng trăng hao gầy cổ tích Dắt díu thăm am điện tịch mịch người xưa bảng lảng cột kèo lấm tấm ...

Khoảnh khắc với Hoàng thành – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Làm sao giải mã được emnghìn năm và nghìn năm nữasự sống nhân danh ngọn lửakể lể qua mỗi tàn tro
Xạc xào lá kể hư vôthu đi quạch màu ngói đỏrêu xanh ...

Hương phố - Thơ Lê Huy Hạnh
Phải có lúc xaĐể được nhớ emDấu chân nhỏ quanh Hồ Gươm lặng lẽTóc liễu xanhXanh dịu dàng đến thếXanh trong mắt cườiXanh trong mắt nhau ...

Màu xanh em – Thơ Nguyễn Nho Thủy Dương
Xốn xang bao ước vọngTrong em những chòm saoTrong em thời gian chảyMột dòng sông hửng đông.
Em mang bình minh điNhững hành trình ánh sángEm ưóc ao hoàng hônGối sao nằm trầm ...

Tính cách người Quảng trong ca dao - Ngọc Giao
Xứ Quảng đây là chỉ Quảng Nam - Đà Nẵng, là vùng đất miền trung đầy nắng gió. Ca dao và ngôn ngữ trong ca doa xứ Quảng cũng mang sắc thái ...

Nơi anh và em – Thơ Cẩm Lệ
Ta đến đâyNơi phát nguyên của những giòng sông chảy về Đà NẵngNơi mây trắng Bà Nà vắt ngang Núi Chúa.Nơi anh và em.Suối Mơ ơi chảy trong đời thựcMùa khô trơ ...

Anh và em cùng già – Thơ Thanh Quế
Anh và em cùng già
Anh già trước
Em già sau
Nhưng rồi em sẽ già em ạTa sẽ sống với nhau thế nàoTa sẽ nói với nhau những gì ...

Trung du thoáng gặp – Thơ Bùi Công Minh
Quê hương chẳng phải quê hương
Cớ sao gợi nhớ gợi thương quá chừng...
Nơi đây cọ mọc thành rừng
Không gian lợp mái một vùng thắm xanh
Trung du chẳng hẹn hò anh
Mà anh như ...

Trên cánh đồng trần gian – Thơ Ngân Vịnh
Ta chia em giọt mưata chia em giọt nắngbóng hoàng hôn đặc quánhthời gian tích tắc rơi
Ngày lút trong phố ngườiđời trầm luân vuơng vãingày lút trong cỏ dạinhững nuối tiếc dọc ...

Cành mai ngày Tết – Thơ Nguyễn Văn Tám
Trước Tết chạy tất bật
Chọn được cành mai xinh
Nâng niu đặt chính giữa
Mọi người đến vây quanh
Sau Tết mai lặng lẽ
Bị quăng ra ngoài đường ! ...

Thử nghiệm – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Sương
Ở phòng kỹ thuật suốt ngày chúi mặt vào những con số đen đặc nên có dịp biến được là tôi chạy sang phòng hóa nghiệm ở cuối dãy nhà.Khanh, cô bạn ...